Chùm thơ Dự thi Hào khí Trường Sơn của Vương Văn Kiểm

Ngày đăng: 07:38 17/06/2018 Lượt xem: 641
Dự thi Hào khí Trường Sơn

                             Chùm thơ dự thi của Vương Văn Kiểm
 

 
  Lá thư bên dòng Thạch Hãn (*)
     
(Dựa nguyên ý bức thư của người chiến sĩ
trước lúc hy sinh nơi đất lửa Quảng trị năm 1972) 
 
Anh biết: anh sắp về Chín Suối
Gửi  thư này đầy nỗi đau thương
Em ơi khói lửa chiến trường
Súng gươm diệt giặc , máu xương giữ thành
                       
Anh ngủ yên… thôi đành… vạn kỷ
Cùng anh em đồng chí hy sinh
Nhớ khi đôi lứa ân tình
Sáu ngày ngắn ngủi, để mình đơn côi
                     
Ngày mai đây… lệ rơi, mặc niệm
Hồn anh về hòa quyện quê hương
Lễ tang trang trọng… thê lương
Rồi hồn đi gió, về sương ngút ngàn
                       
Nước hòa bình, giặc tan, cửa mở
Vườn xanh tươi, hoa nở muôn nơi
Mà anh yên nghỉ , em ơi
Để hồn vương vấn nỗi đời cô đơn
                      
Đời còn dài, hãy đi bước nữa
Thời trắng trong, một nửa trao anh
Tuổi xuân tàn úa sao đành !
Hãy nhen ngọn lửa lòng mình ấm lên
                       
Tìm người thương xây nên cơ nghiệp
Cùng đồng tâm đi tiếp cuộc đời
Suối vàng - anh nghỉ thảnh thơi
Thuận nơi trần thế, sáng ngời trời xanh
                        
 Ngày chiến thắng, vong linh mong đợi
Đón anh về nguồn cội trái tim
Tìm anh như thể tìm kim
Nơi anh nằm xuống - gắng tìm em ơi !
                                            
                                11/6/2016

(*) Bức thư của chiến sĩ Lê Văn Huỳnh – sinh viên ĐHXD gửi Đặng thị Xơ (cùng quê hương). Nội dung tho ý như bài thơ trên( Vương Văn chuyển thành thể thơ).  Anh dặn thêm:“Ngày thống nhất, em hãy vào Nam tìm anh. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh hy sinh. Từ thị xã, qua cầu ngược trở lại hỏi thăm đường về thôn Nhan Biều I. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì mộ anh ở cuối làng.............”.Gửi bức thư 4 tháng 20 ngày, ngày 2/1/1973 Lê Văn Huỳnh hy sinh. 29 năm sau tìm thấy hài cốt của anh bên dòng sông Thạch Hãn (thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)


 
                     Hồn thiêng   
        
 Đêm hoa đăng trên dòng Thạch Hãn 
 
Dòng sông... hồn quyện sao trời
“Thân thành sóng nước” ngàn đời...
                                        trung trinh
Hoa đăng sáng tỏa anh linh
Rạng danh liệt sĩ
                       vẹn tình nước non
                                           

 
                      Vì đời

Kính viếng hương hồn liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Cam Pu Chia
 

“Trái tim rực lửa anh hùng”
Chắc tay súng thép, sáng bừng ban mai
Anh đi để nhớ cho ai?
Anh về phum sóc, nối dài niềm vui
 
Thốt nốt ngọt, nhớ mía lùi
Canh me mát dạ, nhớ muôi canh cần
Bập bùng lửa ấm cùng dân
Mỗi lần nhảy múa, mấy lần thương nhau
 
Một người ngã, cả phum đau
Cỏ non xanh mộ, úa mầu thời gian
Hiu hiu làn gió thở than
Ru hồn liệt sĩ ngút ngàn rẫy nương
 
Với quê - anh trọn tình thương
Vì tình - gửi lại chút hương cuộc đời
Ăng Co ôm trái tim người
Suối dài nước mắt ngàn đời tri ân
 
Anh ơi, về với mây ngàn
Khơ me thoát họa, Việt Nam vươn tầm
                               
 


 
Vương Văn Kiểm, 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh,TP Nam Định Đt : 0127. 723. 0806
 
tin tức liên quan