Nhà Thơ - Nguyễn Đức Long

Ngày đăng: 09:31 25/06/2026 Lượt xem: 164
NHÀ THƠ - NGUYỄN ĐỨC LONG


LÝ LỊCH VĂN HỌC
 

Nhà thơ: Nguyễn Đức Long  
Năm sinh: 1950
Nguyên là bộ đội Giao Liên
Cấp bậc: Trung uý
Chức vụ: Trạm trưởng trạm giao liên Z Vinh
Nhập ngũ 25/4/1970
Xuất ngũ 30/5/1982
Là đối tượng BB hạng 2

Đợn vị chiến trường BT14 - BT15 - E572
Địa bàn hoạt động Đường 20 Quyết thắng, Đường 128, Đường 9, Đường 14, Khe Sanh, Ka ky, Bản Đông, Ngầm Ly Tôn…

Hội vieev các Hội:
- Hội viên Hội thơ Đường luật Việt Nam
- Hội viên CLB thơ Việt Nam
- Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Tác phẩm THƠ đã xuất bản:
1/.  THĂM NẺO THƠ XUÂN - Nhà xuất bản Hội Nhà văn
2/.  AI GIEO TAI HOẠ - Nhà xuất bản Thanh niên
3/.  LỤC BÁT - ĐƯỜNG THI THUẬN NGHỊCH ĐỘC -  Nhà xuất bản Văn Học
4/.   CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - Thơ đã gửi đi Nhà xuất bản QĐND chờ xét duyệt xuất bản.


       Kính mời độc giả đón đọc các tác phẩm tiêu biểu của Nhà thơ: Nguyễn Đức Long 

       NƠI NÀO ANH ƠI!
 
         Em tìm chưa thấy tên anh
Nghĩa trang Quảng Trị vô danh còn nhiều
        Chiều tà bóng ngả liêu xiêu
Dòng châu tuôn chảy chồng yêu nơi nào?
       Nghĩa trang cả nước biết bao
Núi rừng biên ải nơi nào anh ngơi
       Em tìm anh khắp mọi nơi
Bóng chim tăm cá biển trời bao la
        Anh đi tạm biệt quê nhà
Nam chinh chiến đấu xông pha trận tiền
     Bắc Nam Thống nhất nối liền
Hy sinh anh lại nằm niềm non xa
         Để cho rầu rĩ bông hoa
Thuở xưa xinh đẹp nay ngà bóng sương
      “Xế chiều” em vẫn lên đường
Tìm anh mong gặp người thương đón về
      Rước anh trở lại miền quê
Cho tình chồng vợ trọn bề trăm năm
       Chỉ cho em biết chỗ nằm
Nơi anh yên nghỉ bao năm nay rồi
     Linh thiêng anh chỉ tận nơi
Rước anh về nghỉ đất trời quê ta
      Để anh bên mẹ, bên cha
Cùng vui sum họp ông bà tổ tiên
     Trọng tình chồng vợ trăm niên
Linh thiêng anh hiển hiện lên em chờ.

         
VỀ ĐI EM Ơi!
 
Rừng Trường sơn mưa ngàn suối lũ
Đấy biên thuỳ đã phủ kín anh
Bởi vì đất nước chiến tranh
Hi sinh tại trận nên anh không còn.
 
Tìm sao được núi non hiểm trở
Rừng mênh mông biết ở phương nao
Thương anh “tuổi xế” vẫn vào
Thân cò lặn lội biết bao dãi dầu.
 
Thương em lắm mái đầu tóc bạc
Bao năm trường vẫn tạc bóng anh
Bây giờ lá đã xa cành
Còn đâu mơ mộng yến oanh tháng ngày.
 
Nơi mặt trận đất dầy che phủ
Em thương yêu chớ rũ khóc thương
Duyên tình trăm mối tơ vương
Tình chồng nghĩa vợ trọn đường kiếp sau.
 
Đừng khóc nữa hãy mau trở lại
Nuôi mẹ cha cho toại nguyện anh
Tháng ngày bên mái nhà tranh
Nuôi chăm cha mẹ cho anh yên lòng.
 
Đêm canh trường đèn chong một bóng
Linh hồn anh vẫn sóng đôi em
Sáng trưa, chiều tối canh đêm
Phù cho em khoẻ anh bên tháng ngày.
 
       
        Thơ: Nguyễn Đức Long
      Hội viên Hội VHNT Trường sơn Việt Nam
Đ/c: Thôn Ngũ Cõi, Xã Liêm Hà, Tỉnh Ninh Bình


tin tức liên quan