Chùm thơ về Đất Quảng Ngãi anh hùng - Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 04:38 06/09/2026 Lượt xem: 171
QUẢNG NGÃI ĐẤT ANH HÙNG
 
Mỗi khi vào thăm chiến trường xưa thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bài hát Quảng Ngài
đất mẹ Ngoan cường của nhạc sỹ Trương Quang Lục: Anh từng nói với em về
Quảng Ngãi, đất anh hùng sinh Du kích Ba Tơ. Trong kháng chiến từ núi rừng
sông bãi, không cho quân giặc chiếm bao giờ… cứ vang vọng mãi trong tôi.
Với niềm vui phấn chấn của Quê hương Núi Ấn, Sông Trà… Lưu Sỹ Mùi Hội
viên Hội VHNT Trường Sơn đã viết chùm thơ về những địa danh quen thuộc
trên đất Quảng Ngãi Anh Hùng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 
BÃI BIỂN SA HUỲNH
 
Có dịp vào Quảng Ngãi
Ra bãi biển Sa huỳnh
Bở bãi biển xinh xinh
Nước biển xanh xanh biếc.
 
Giữa trưa hè mới biết
Những cánh diều tung bay
Bạn sẽ thấy rất hay
Tuổi thơ ta trỗi dậy.
 
Biển Sa Huỳnh thế đấy
Cảnh đẹp nhất vùng quê
Mỗi khi đi xa về
Ta nhớ về biển cả
 
Sa Huỳnh rất nhiều cá
Phong cảnh đẹp thần tiên
Quảng Ngãi ta có duyên
Biển sa huỳnh mến khách.
 
HƯƠNG QUẾ TRÀ BỒNG
 
Ta lại về Quảng Ngãi
Thăm rừng quế Trà Bồng
Các bạn có nhớ không
Trà Bồng khu rừng núi.
 
Người dân vui phấn khởi
Tự hào đất Trà Bồng
Có núi, có cả sông
Trà Bồng đang đổi mới.
 
Trà Bồng đang tiến tới
Xây dựng quê mạnh giàu
Cả vùng biển, vùng sâu
Đang đổi thay nhanh chóng.
 
Phát huy hết thế mạnh
Miền núi và Tây Nguyên
Đây vùng đất có duyên
Tự hào quê Quảng Ngãi.
 
TẤM GƯƠNG CAO CẢ
 
Tôi nhớ về Quảng Ngãi
Những hàng cau trước nhà
Nhà cao đẹp vươn xa
Miền quê thanh bình ấy.
 
Miền quê yêu thương vậy
Đội Du kích Ba Tơ
Cho đến tận bây giờ
Đã ghi vào lịch sử.
 
Ta nhìn về quá khứ
Vùng Mỹ Sơn uy nghi
Nơi lịch sử đã ghi
Trong chiến tranh giữ nước.
 
Quảng Ngãi nay có được
Gương sáng Đặng Thùy Châm
Người cán bộ có tâm
Một tấm gương trong sáng.
 
            Lưu Sỹ Mùi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
tin tức liên quan