THƠ NGÀY 20/10
Gửi vần thơ viết hôm nay
Tặng bà, tặng chị trong ngày tri âm
Một ngày Phụ nữ Việt Nam
Một đời bà, chị nuôi con chăm chồng
Chiến tranh hiến giọt máu hồng
Kiên gan chung thủy lập công huy hoàng
Xứng danh với tám chữ vàng
Giỏi giang việc nước, đảm đang việc nhà
Ngưòi người rạng rỡ như hoa
Thế gian một nửa ôn hòa trăm năm.
HOA THÁNG MƯỜI
Mừng ngày phụ nữ đóa hoa xinh
Duyên dáng giòn tươi bạn chúng mình
Công danh sự nghiệp nay hoàn hảo
Thiên chức gia đình sớm phúc vinh
Ấm áp khi già bên cháu chắt
Hàn huyên niên thiếu bạn thư sinh
Những đóa hoa thơm dành phái đẹp
Ân tình dâng hiến đức trung trinh.
CHÚC MỪNG PHÁI XINH
Hai mươi tháng mười năm nay
Chúc mừng bạn nữ lời hay tình nồng
Gửi trao những đóa hoa hồng
Như lời tri kỷ nỗi lòng đồng môn
Nghĩa tình gắn bó keo sơn
Sáu mươi năm đã như luôn đồng hành
Đi qua khói lửa chiến tranh
Công dung ngôn hạnh có anh có nàng
Quý trân những tấm lòng vàng
Yêu thương bện chặt dịu dàng thiết tha
Mỗi nhà mỗi nụ mỗi hoa
Tóc mây trắng phủ tình già vẫn tươi
Gặp nhau rạng rỡ nụ cười
Quên đi tuổi tác, đẩy lùi bệnh đau
Xinh giòn môi thắm da nâu
Tám mươi đẹp lão gái dâu xứ Đoài.
Tháng mười hai mươi đến rồi
Vài câu thơ tặng mọi người phái xinh.
Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn