HOA SÚNG SÂN NHÀ
NỞ ĐẸP KHÔNG?
(Thủ vỹ ngâm - TNĐ)
“Đọc thuận”
Hoa sắc tím vàng toả ngắm trông
Sớm hôm chăm tỉa bón vun trồng
Già công đấy lắm ang vươn nụ
Lão sức đây nhiều chậu rộ bông
Gia cảnh khởi bừng sân thắm đẹp
Núi non khơi sáng cửa tươi hồng
Nhà quê gửi bạn thân tình ái
Hoa sắc tím vàng toả ngắm trông.
“Đọc nghịch”
Trông ngắm toả vàng tím sắc hoa
Ái tình thân bạn gửi quê nhà
Hồng tươi cửa sáng khơi non núi
Đẹp thắm sân bừng khởi cảnh gia
Bông rộ chậu nhiều đây sức lão
Nụ vươn ang lắm đấy công già
Trồng vun bón tỉa chăm hôm sớm
Trông ngắm toả vàng tím sắc hoa.
Thơ: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Chi hội Hà Nam