Thơ mùa Xuân của CCB Phạm Minh Tâm
Ngày đăng:
11:01 11/02/2025
Lượt xem:
25
-------------------
Thơ mùa Xuân của CCB Phạm Minh Tâm
ĐI TÌM LỜI RU
Tuổi thơ nghe tiếng Mẹ ru
À ơi ! con đã gật gù, lim dim
Lớn lên con mới đi tìm
Giữa đời bảy nổi ba chìm - lời ru
Mẹ giờ về cõi Thiên thu
Mây giăng giăng núi, gió ù ù sông
Bóng dài chao giữa chiều đông
Con nhìn mỏi mắt mà không thấy Cò.
Lời ru xưa, Mẹ dặn dò
"Lớn lên nhớ lấy con đò, bến sông
Lớn lên nhớ lấy cánh đồng
Tép tôm mò đến lưng còng - mẹ nuôi
Chỉ mong con lớn bằng người
Đừng hơn ai, kẻo mang lời tiếng tăm
Đói cho sạch, rách cho thơm
Phàm chi giành giật miếng cơm ở đời
Một đồng nhặt, một đồng rơi
Của đất đất lấy, của trời trời thu".
Ngẫm ra, con lại gật gù
Bạc đầu mới tỏ lời ru thâm tình.
Xin được giới thiệu cùng bạn bè.
NẺO VỀ
Bao năm rời xứ, xa quê
Ngược dòng lam lũ, tôi về tìm tôi
Tìm về thuở mẹ ru hời
Lời ru êm dịu giữa đời bão giông
Tìm về gió nội hương đồng
Khói rơm trôi giữa bềnh bồng nắng trưa
Tìm về bịn rịn ngày xưa
Thuở tôi chưa vợ, em chưa có chồng.
Tìm về bến một eo sông
Cả làng soi mặt, giờ không bóng mình
Những từ rong ruổi mưu sinh
Trắng tay mới biết phận mình đỏ, đen
Thị thành vốn những đua chen
Đồng tiền phân định thấp hèn, cao sang
Chẳng như quê, chẳng như làng
Trầu cay, chè chát ới vang cả chiều
Đi ra “hiểu rộng biết nhiều”
Về - ngu ngơ giữa bấy nhiêu lối mòn.
DẤU XUÂN
Kìa Xuân đến mang theo về hoan hỉ
Tấm tình Xuân cho hương vị muôn nhà
Chút rét ngọt còn dùng dằng dư vị
Thỏa đất trời hòa nhịp khúc hoan ca.
Dường như ai cũng thấy mình mới mẻ
Lời chào nhau cứ thân thiện như là
Bỗng nôn nao nhớ bạn thời xuân trẻ
Cô "láng giềng gần" giờ đã hóa ra xa...
Phiên chợ Tết Mai Đào đua nhau nở
Trước ngõ cây nêu cũng nẩy lộc, đâm chồi
Trẻ hăm hở tự tin mình thêm tuổi
Già điệu đà như thuở mới đôi mươi.
Sáng mùng một tốt tươi lời chúc tụng
Đón Xuân sang, trời đất giao hòa
Không gian mạng nghẽn ứ dòng tin nhắn
Đoản sóng tình gửi bè bạn phương xa.
Cứ mỗi độ khi Xuân về, Tết đến
Như quên đi khoảng cách giữa đời thường
Quên luôn cả những vơi, đầy, thiếu, đủ
Lại tìm về nơi gần gũi yêu thương
Nghìn vạn năm đất trời hằng luân chuyển
Đã có thời bể rộng hóa nương dâu
Duy Nét Tết cứ luân hồi, bất biến
Và mùa Xuân luôn rực rỡ sắc mầu.
CCB Phạm Minh Tâm
tin tức liên quan