Gặp lại em - người đồng đội năm xưa - Nguyễn Hữu Bản

Ngày đăng: 05:07 16/12/2017 Lượt xem: 589
            Ngày 15/9/2017 tại buổi gặp mặt hội nghĩa tình đồng đội Trung đoàn 13 Anh hùng tỉnh Thái Bình, đồng chí Lê Đức Hùng nguyên chiến sỹ Trung đoàn 13 đã gặp mặt một chiến sỹ nuôi quân Trung đoàn 13 năm xưa nay bị mù hai mắt do nhiễm chất độc da cam khi lấy củi rừng nấu cơm cho bộ đội mà không hề biết củi rừng này đã bị nhiễm chất độc Dioxin do máy bay Mỹ rải, đó là đồng chí Lại Thị Hồng quê ở Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình. Thương cảm trước khó khăn hiện nay của người đồng đội năm xưa đồng chí Lê Đức Hùng đã tặng đồng chí Lại Thị Hồng một sổ tiết kiệm 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).
          Xúc động trước những mất mát hy sinh của đồng chí Lại Thị Hồng, cảm động trước nghĩa tình đồng đội cao đẹp của đồng chí Lê Đức Hùng, dòng cảm xúc trào dâng viết gửi tới anh Hùng lời tâm sự của người lính “Gặp lại em – người đồng đội năm xưa”.

 
GẶP LẠI EM – NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI NĂM XƯA
                                                                           Tặng anh Lê Đức Hùng
                                                                 Nguyên chiến sỹ Trung đoàn 13 Anh hùng
 

Anh đã gặp em – Một người chiến sỹ
Đã cùng nhau chia lửa đạn chiến tranh
Chiến đấu cùng anh ở một Trung đoàn
Binh đoàn Trường Sơn – Anh hùng đánh Mỹ!
 
Cô gái Thái Bình – Một người đồng chí
Anh dũng kiên cường, vượt mọi hiểm nguy
Son sắt trong tim giữ vững lời thề
“Nước còn giặc em còn đi đánh giặc”
 
Em! Cô gái có một thời xuân sắc
Gác mọi ước mơ – Rảo bước lên đường
Tiền tuyến gọi rồi – Em quyết xung phong
Làm người lính – Khoác ba lô ra trận!
 
Nhiệm vụ Đảng giao – Nuôi quân em nhận
Rẻo ngọt cơm canh – Đồng đội no lòng
Tay lái vững vàng “Tăng chuyến, vượt cung”
Cho những chuyến hàng nhanh ra tiền tuyến
 
 
“Trăng đã dậy rổi” – Bếp hồng rực cháy
Củi rừng này ngấm chất độc da cam
Nổi lửa nấu cơm – Em biết đâu rằng:
Đôi mắt đẹp huyền, nhiễm Dioxin từ đấy!
 
Em ra quân – Về địa phương công tác
Mắt bỗng mờ dần – Bóng tối bủa vây!
Dù đau buồn – Em vẫn có niềm vui
Đất nước non sông đã liền một giải
 
Khi trước mắt anh là người con gái
Đã không còn đôi mắt ngày xưa
Đôi mắt ngày nào đầy ắp ước mơ
Nay mơ ước không bao giờ trở lại!
 
Xúc động trong lòng – Thương người em gái
Thương đồng đội mình sống cảnh bóng đêm
Vất vả gian nan – Vẫn vẹn chí bền
                                       Chấp nhận hy sinh không lời ca thán
 
Gặp lại hôm nay – Thương em vô hạn
Một chút quà – Tặng em gái thân thương
Vững bước nghe em – Quả cảm kiên cường
Mong em hãy vượt lên trong cuộc sống
 
 
Vui đi nhé – Hãy lạc quan để sống
Cuộc đời này vẫn đáng sống đó em
Dù khó khăn – Em hãy vững chí bền
Còn có bên em: “Nghĩa tình đồng đội”
 
Đứng trước anh – Em là người đồng đội,
Là một người con gái rất kiên trung
“Nổi lửa lên em” – Sáng ngọn lửa “Hồng”
Cháy đỏ lòng mình – Tình yêu cuộc sống!
 
                                                                                        Nguyễn Hữu Bản
                                                                      Thái Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2017
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

tin tức liên quan