"Mong gặp lại em" thơ Thanh Hội, Những vần thơ & người lính

Ngày đăng: 06:30 12/12/2018 Lượt xem: 461

MONG GẶP LẠI EM

 

Mong gặp lại em, Cô gái Trường sơn 
Anh chẳng thể quên, sau lần gặp gỡ 
Đường hành quân vào Nam ngày đó 
Sốt rét rừng, đành phải tạm dừng chân.

 

Trạm quân y, những ngày ở bên em 
Được Chăm sóc thuốc men lên nhanh khỏi 
Mùa chiến dịch, chiến trường xa vẫy gọi 
Anh lên đường, đi thật vội thật nhanh.

 

Rồi đã đi qua, năm tháng chiến tranh 
Gặp một lần mà gieo thành trăn trở 
Bao nẻo đường dấu chân in nỗi nhớ 
Dáng hình em và hơi thở Trường sơn.

 

Nhớ Trường sơn đêm lảnh lót tiếng chim 
Đôi bạn tình gọi tìm nhau khắc khoải 
Xa một lần rồi phải xa nhau mãi 
Nên bao ngày, cứ nhớ lại Trường sơn.

 

Sao ngày ấy chúng mình chẳng làm quen 
Để có tên và những dòng địa chỉ 
Giờ tìm em như mò kim đáy bể 
Không biết bây giờ, em ở nơi đâu?

 



11/12/2018 * Thanh Hội ( ảnh internet)

tin tức liên quan