"Nhớ ngày chúng tôi vào mặt trận" - Thơ: Thân Đức Chính - Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

Ngày đăng: 04:28 27/12/2018 Lượt xem: 510
NHỚ NGÀY CHÚNG TÔI VÀO MẶT TRẬN...

Nhớ ngày ấy chúng tôi vào mặt trận 
Trên con tàu chờ sẵn ở sân ga 
Chúng tôi đi chẳng trống giục cờ hoa
Chỉ Sao trời với màn đêm đưa tiễn

Ngày đầu tiên chúng tôi ra tiền tuyến 
Ai cũng ngậm ngùi một chút nhớ quê 
Chúng tôi đi có thể sẽ không về 
Nhưng vẫn xốn xang sợ gì cái chết

Trên thao trường luyện rèn không mỏi mệt 
Rạo rực chờ mong đến với chiến trường 
Để hôm nay chào tạm biệt quê hương 
Trên chuyến tàu nhằm phương nam thẳng tiến

Cả đoàn quân lao vào trong cuộc chiến 
Ngày ấy chúng tôi đâu sống vì mình 
Ngày ấy chúng tôi đâu sợ hy sinh 
Mà chỉ thấy lửa hờn căm rực cháy

Tuổi trẻ chúng tôi lớp Thanh niên ngày ấy 
Xếp bút nghiên để lại chốn học đường 
Tạm biệt quê hương đến với chiến trường 
Nơi gian khổ nơi đạn bom ác liệt

Và cứ thế chúng tôi đi mải miết 
Từ Hiền Lương vào đến mũi Cà Mau 
Hai mốt năm cuộc kháng chiến dài lâu 
Súng đạn lưỡi Lê giành từng tấc đất

Chiến thắng trở về người còn người mất 
Để đến hôm nay nước mắt vẫn rơi 
Đồng đội tôi đang nằm khắp mọi nơi 
Ngày lễ lớn đâu còn về họp mặt

Thương đồng đội mình chúng tôi lại khóc 
Chẳng khi nào quên nổi sự hy sinh 
Nhớ.. viên đạn nào găm trúng bạn mình
Nhớ ..khẩu súng nào nhằm đồng bào bắn

Chúng tôi nhớ chúng tôi còn nhớ lắm 
Hỏi làm sao quên điều ấy được đây 
Gian khổ hy sinh thuở đó chất đầy 
Nửa thế kỷ rồi vẫn chưa vơi quá khứ...

 
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh

tin tức liên quan