"Chúc mừng mẹ Đại thọ" - Thơ:Nguyễn Ngọc Hải - Hội viên Trường Sơn Phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Ngày đăng: 03:57 25/02/2019 Lượt xem: 657
         Trong không khí ấm áp của mùa xuân Kỷ Hợi - Gia đình Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Trần Thị Chung tổ chức Lễ mừng Phúc đại thọ cho mẹ là Cụ Nguyễn Thị Tẹo tuổi Bách niên tại quê nhà – Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình. Là đồng đội cùng sinh hoạt với đồng chí Trần Thị Chung tại Chi hội Trường Sơn Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Một đoàn cán bộ, hội viên của Chi hội đã về chung vui với gia đình và chúc mừng Cụ.
         Mẹ của đồng đội cũng tựa mẹ mình … Bằng cảm xúc của mình - Hội viên Trường Sơn Nguyễn Ngọc Hải đã cảm tác bài thơ chúc mừng mẹ:

 

Đoàn Cán bộ, hội viên Chi hội Trường Sơn Phường Dịch Vọng Hậu tặng hoa mừng thọ mẹ 

CHÚC MỪNG MẸ ĐẠI THỌ
 
Con về Vũ Hội Vũ Thư
Ngày xuân nắng đẹp tâm tư dạt dào
Mừng Mẹ tròn trăm tuổi cao
Bách niên giai lão đẹp sao cuộc đời
 
Thái Bình Quê lúa rạng ngời
Mẹ cùng con cháu sống vui thanh bình
Hà Nội - đoàn Cựu chiến binh
Trường Sơn huyền thoại… - Nghĩa tình về đây
 
Mừng Mẹ trăm tuổi hôm nay
Mừng quê Vũ Hội đổi thay từng ngày
Mừng Xuân con cháu xum vầy
Chúc Mẹ vui khoẻ, bóng cây đa làng...
 
Vượt cầu Tân Đệ con sang
Mừng Mẹ đại thọ muôn vàn kính yêu
"Giá gương phủ bởi nhiễu điều
Tình con, tình mẹ bao nhiêu cho vừa...
 
" Đời mẹ lam lũ sớm trưa
Tháng năm dãi nắng dầm mưa nhọc nhằn
Thương con bao bữa nhịn ăn
Nhường con từ mỗi mảnh khăn che đầu
 
Ơn mẹ tình nặng nghĩa sâu
Giờ mẹ trăm tuổi mái đầu bạc phơ
Nuôi con từ lúc còn thơ
Nay mẹ chân yếu, mắt mờ ...con thương!
 
Những ngày cắp sách đến trường
Đường trơn mẹ dắt yêu thương mua quà...
"Một lòng yêu kính mẹ cha
Làm tròn chữ hiếu, ấy là Tình con...
 
" Trường Sơn, trọn nghĩa Nước non
Ơn mẹ tròn phận chúng con dâng quà...
Hát lên một bản tình ca
Mừng Mẹ Trăm tuổi, khúc ca khải hoàn!


Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn Phường Dịch Vọng Hậu
Quận Cầu Giấy – Hà Nội
tin tức liên quan