"Đại hội những người lính già" - Thơ: Hoàng Thị Lý

Ngày đăng: 10:03 26/02/2019 Lượt xem: 537
         Từ Hà Nội chị Hoàng Thị Lý – Một người bạn học cùng quê Hải Hậu – Nam Định với đồng chí Nguyễn Văn Vỵ - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi xem đoạn VideoClip về Đại hội thành lập Hội Trường Sơn huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế trên Trang Facebook cá nhân của đồng chí Nguyễn Văn Vỵ. Chị Hoàng Thị Lý đã cảm tác và chia sẻ bài thơ dưới đây
         Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang TT Trường Sơn:

 
 
ĐẠI HỘI NHỮNG NGƯỜI LÍNH GIÀ

Kỷ niệm xưa lại ùa về
Trường Sơn một thưở lăn lê bò toài
Bên nhau chia nửa sắn mài
Chăn ko bụng đói mặt mày nhọ nhem
Những lời tâm sự hàng đêm
Ghi vào trong những trái tim không mờ...
Trong nhau kể đến bao giờ
Chúng ta nhắm mắt lời thơ theo cùng
Tôi xin gửi lời chúc mừng
Thành công rực rỡ tưng bừng vang xa
Đại hội những người lính già
Nhưng vẫn dai dẻo lời ca vang hùng
Các anh là ánh vầng dương 
Soi đời con cháu toả hương muôn đời.

 

Hoàng Thị Lý
tin tức liên quan