Nối vần thơ Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam – Thơ: Kim Hương; Thanh Bình - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính.

Ngày đăng: 06:53 27/02/2019 Lượt xem: 500
NỐI VẦN THƠ NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

NGHỀ CAO QUÝ
( Viết cho ngày Thầy Thuốc Việt Nam )

Có một nghề luôn thân thiện thanh cao 
Người Thầy thuốc thật tự hào trân quý 
Điều Y Đức đã in thành chân lý
Mãi cho đi chẳng cần nghĩ riêng mình
Có một nghề chịu vất vả hy sinh 
Vượt gian khổ với nghĩa tình sâu nặng 
Trước căn bệnh luôn ân cần lo lắng
Giúp bao người chiến thắng những nguy nan
Có một nghề trong sáng chẳng dối gian
Luôn vững dạ trước muôn vàn thử thách
Quyết tâm giữ cho tâm mình trong sạch 
Giữa cuộc đời luôn tách bạch thẳng ngay
Có một nghề mang tâm huyết dựng xây
Chữ Y Đức từng ngày luôn chiếu rạng 
Lời Bác dạy là Chỉ Nam soi sáng 
Giữ lòng mình thanh thản chẳng nghĩ suy
Có một nghề thận trọng mỗi bước đi
Chân nhẹ gót dõi theo từng nhịp thở 
Giọt nước mắt trong niềm vui rạng rỡ
Trái tim hồng rộng mở nối yêu thương.

27 - 2 - 2019.
CCB- Nữ Chiến sỹ Quân Y – Kim Hương
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 
Có một nghề đầy nghĩa nặng lòng vương 
Tình mở rộng và lòng thương dâng hiến
Cho tất cả trái tim yêu lương thiện
Giúp mọi người được hiện diện nhân sinh

Có một nghề sáng tựa ánh hành tinh
Cho tất cả còn hy sinh trí tuệ
Thời gian dài cả ngày không câu nệ
Luôn miệt mài mặc kệ mốc thời gian

Có một nghề chẳng sợ mọi gian nan
Cho tất cả để cứu mang sự sống
Cả cuộc đời chân tình như biển rộng
Yêu mọi người xây mộng đẹp mai sau


Phạm Thanh Bình – Cam Ranh, Khánh Hòa
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan