“Níu xuân” – Nối những vần thơ của CCB Kim Hương và Đỗ Mơ

Ngày đăng: 09:52 05/04/2019 Lượt xem: 556
“NÍU XUÂN” – NỐI NHỮNG VẦN THƠ
CỦA CCB KIM HƯƠNG VÀ ĐỖ MƠ

NÍU XUÂN 
Thấm thoát mùa xuân đã cạn ngày 
Bên vườn hương bưởi chẳng nồng say 
Chiều nghiêng gió thoảng đùa trên tóc 
Hạt nắng lặng rơi dưới gót giầy

Thuở ấy bên nhau học một trường 
Trông về lối cũ vẫn hoài vương 
Cung đàn lỗi nhịp mùa xuân ấy
Giọt lệ đài trang rớt má hường

Rộn rã niềm vui chốn giảng đường 
Anh vào đại học cách vời phương 
Còn Em nhập ngũ lên Biên giới
Vất vả gian lao trí vẫn cường

Mấy chục năm rồi phải cách xa 
Nào ai nỡ xẻ mảnh trăng ngà 
Mong ngày gặp lại người tri kỷ 
Lắng đọng ân tình mãi thiết tha. 

CCB Kim Hương
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

Ngày tiễn em đi giữa tháng ba
Hoàng hôn buông xuống dưới chiều tà
Hoa xoan tim tím rơi đầy ngõ
Hương bưởi nồng nàn , trắng đầy hoa.

Thế rồi ta tạm biệt quê nhà
Em lên Biên giới , anh Đảo xa
Cùng nhau hẹn ước ngày chiến thắng
Ngày về duyên thắm trên quê ta.

Đỗ Mơ
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
 

tin tức liên quan