Thơ xuân của Minh Phú

Ngày đăng: 07:32 17/02/2021 Lượt xem: 282
--------------------------------------------------------------------

Thơ xuân của Minh Phú

KHAI ĐAO!!!

Khai bút đầu năm chẳng tứ nào
Câu què câu cụt tựa khai đao
Chiều câu covid thù hung bạo
Tối chữ bình an ước muốn trào
Ngõ xóm sân đình không kẻ dạo
Nhà ai nấy ở chẳng nghêu ngao
Tìm đâu được tứ cho ngòi cạo
Covid còn dây chẳng tứ nào !

15/02/2021
 
 
MÙA XUÂN TRỞ LẠI

Hoa bưởi chúm chím, gió đông cười khẩy
Mưa bụi vuốt ve, bướm vẫy cánh chào
Xuân lơ đãng ước ao còn ủ mật
Em quên rồi tôi mất bạn người dưng.
Bến sông quê con đò ấy đã từng
Mùa xuân ấy ai rưng rưng ngấn lệ
Tiễn tôi đi cuộc trường chinh dâu bể
Vẫy tay chào khe khẽ hẹn mưa bay.
Cuộc chia ly đằng đẵng mấy ngàn ngày
Hoa cứ nở bướm vẫn may áo mới
Người dưng thôi mùa xuân đâu có đợi
Bến sông quê ai lỗi một chuyến đò.
Em sang sông ngày con nước nhỏ to
Tôi trở lại vắng con đò ông lái
Hỏi tin em chỉ mùa xuân trở lại
Khách sang đò tìm mãi chẳng ai quen.
Một mùa xuân thôi không đặt thành tên
Mà nhớ mãi quê ơi miền đất mẹ
Người dưng thôi nhưng là đội bạn trẻ
Tiễn nhau đi mà chẳng hẹn ngày về !


15/02/2021
Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 
tin tức liên quan