"Bừng sáng cả vùng quê" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 10:46 13/09/2021 Lượt xem: 235
BỪNG SÁNG CẢ VÙNG QUÊ
(Cảm tác qua phóng sự của Đài truyền hình Thái Bình)

Thơ Hoàng Đại Nhân
 
Các cụ chiều chiều ra ngắm đồng sen
Cứ tấm tắc: “Con em mình giỏi quá
Bằng trí tuệ, tạo cảnh quan mới lạ
Biến vùng quê đẹp hơn cả thiên đường”.
 
Những tháng khởi đầu không ít tai ương
Người ủng hộ, kẻ coi thường cung cách
Thành công nào mà chẳng qua thử thách
Để hôm nay bao du khách tìm về
 
Đồng sen nay bừng sáng cả vùng quê
Hương thơm ngát, làm say mê làn gió
Cùng em đi trên đồng sen, anh ngỏ
Lời tâm tình, mong bày tỏ lời yêu
 
Cánh đồng quê lưu kỷ niệm rất nhiều
Chiều nắng hạ cùng cánh diều no gió
Con ốc, con cua, anh gom đầy giỏ
Bữa cơm ngon, thơm hương lúa trên đồng
 
Những khoảnh ruộng này tiếp giáp dòng sông
Năm hai vụ- là cánh đồng chuyên lúa
Đã qua kỳ từng “dồn điền đổi thửa”
Đất yêu thương, cây lúa ấm lòng người
 
Truyền thống quê mình tuyệt lắm em ơi
Luôn đi trước, nghe theo lời Đảng gọi
Trong gian khó vẫn vững lòng bước tới
Giương ngọn cờ đổi mới, tiên phong
 
Nay đã đổi thay trên những cánh đồng
Cây lúa xưa, nhường chỗ đồng sen quý
Giúp thay đổi cả cách làm cách nghĩ
Thành quả đầu là ý chí, niềm tin
 
Em hãy xem đây các giống, loài sen
Rất phong phú vươn lên trên hồ nước
Đủ sắc màu mà anh thầm mơ ước
Sản phẩm này đến được mọi miền quê
 
Hoa thơm để trưng, hoa để ướp chè
Hoa đón cô dâu, hoa về lễ hội
Hạt sen khô dùng nấu chè hương bưởi
Ngó sen trắng ngần, làm gỏi ngon thơm.
 
Cánh đồng sen cho hiệu quả nhiều hơn
Gấp năm gấp mười..., còn hơn thế nữa
Tạo cảnh quan, giúp vùng quê mở cửa
Từng bước đi đầy hứa hẹn... tương lai.
 
Em yêu ơi hãy tin ở ngày mai
Đồng sen đẹp của Vân Đài yêu quý
Mảnh đất quê mình tạo điều kỳ vỹ
Đẹp tình đời, nguyện chung thủy nhé em.
 

Sài Gòn, 12/9/2021
Hoàng Đại Nhân
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

 

tin tức liên quan