“Vần vui về đàn ông” – Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 05:36 20/11/2022 Lượt xem: 140
VẦN VUI VỀ ĐÀN ÔNG
(Viết vội cuối Ngày đàn ông)
 
Nếu như không có đàn ông
đàn bà chẳng có cái trong, cái ngoài
ấm êm cũng chỉ phí hoài
nông sâu sông lạch chẳng ai muốn dò
 
Đàn ông na ná con đò
có em thêm thắt tò mò quá giang
cắm sào ở chốn mênh mang
oe oe bật dậy tiếng làng, tiếng thôn
 
Vốn loài ưa thích suy tôn
giật mình, ngẫm cuộc sinh tồn từ đâu
đàn ông thành mớ, thành xâu
ca dao chọc tức mày râu thuở nào...
 
Thôi thì mình cứ lao xao
nửa kia mềm mại ra vào tùy duyên
đàn ông muốn được vẹn nguyên
phải đi tìm lại nửa quên của mình
 
Đàn ông háo hức tươi xinh
có trách cũng chịu, trời sinh thế rồi
trong muôn vàn chiếc à ơi
có chân phương của cái đời đàn ông
 
Thương nhau, meo méo thành tròn
miễn sao em được véo von sân rằm
trăm năm nối với trăm năm
đàn ông vẫn cứ là đàn ông thôi!
 
Không tin cứ hỏi ông Trời...


Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan