“Viết trước ngày 17 tháng 2” – Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 10:52 17/02/2023 Lượt xem: 93
VIẾT TRƯỚC
NGÀY 17 THÁNG 2

 
Đừng quên, dù chỉ một phần mười tích tắc
những ngày non sông quặn xót tận đáy lòng
biên giới, giặc tràn qua một sớm
khi hoa đào chưa đi hết mùa xuân
 
Dân tộc từng quen giặc là láng giềng gần
vẫn sửng sốt khi kẻ thù "đồng chí"
thêm lần nữa ta dựng lên chiến lũy
chặn xâm lăng phương Bắc bạo tàn
 
Đừng quên, đừng quên máu chiến sĩ, nhân dân
đã đổ xuống cõi bờ ngày ấy
những linh hồn phất phơ lau cháy
trắng muôn trùng, trắng lớp lớp mai sau
 
Nói làm sao mây phủ địa đầu
ngày giỗ trận khói hương thơm ngằn ngặt
đồng đội lên đây soi vào đất nhận mặt
những thanh xuân trong sông núi Tổ quốc mình!
 
Ta nhận ra trong hoa đào, hoa mận những hồi sinh
từ những hy sinh chưa ghi hết vào sử sách
ta thấm thía lòng dân nhật nguyệt
vằng vặc ghi công người ngã xuống hôm nào
 
Chúng ta chọn hoà bình nên không tính sổ thấp cao
nhưng đâu lãng quên bài học máu xương mùa xuân năm bảy chín
làm bạn bè sẽ có bàn tay ấm
trở mặt ư, lịch sử chứng minh rồi!

 

16.02.2023
NGUYỄN HỮU QUÝ
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan