Thơ Nguyễn Tất Đình Vân!

Ngày đăng: 08:53 25/05/2024 Lượt xem: 23
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

CÂY ĐÀN BẰNG THÙNG LƯƠNG KHÔ
 
Cây đàn bằng thùng lương khô
Anh làm mà tiếng kêu to... bổng, trầm
Theo anh vượt núi, xuống hầm
Tình tang cánh võng, trăng nằm non nghe
 
Đỉnh non đàn vọng suối khe
Bài ca chiến thắng bay về quê hương
Đàn theo anh khắp chiến trường
Vang lên điệp khúc kiên cường xông pha
 
Lạc loài bom chặt đàn ra
Tung lên từng mảnh bay xa anh nằm
Máu anh thấm đất ướt đầm
Rưng rưng con suối khôn cầm tiếng ru:
 
" Cho dù còn có mây mù
Anh yên nghỉ có suối ru đêm ngày
Thay đàn hát khúc cờ bay
Mai ngày xuân đến suối này reo ca
Âm vang khúc nhạc quê ta (quốc ca)
Đàn - anh một thủa đi ra chiến trường "
 
Đi vào huyền thoại... nhớ thương
Đàn - anh còn mãi vấn vương lòng người...
 

  
TUYẾN ĐƯỜNG TÊN BÁC
 
Trên đầu pháo sáng máy bay
Dưới chân đạn sới bom cày ngày đêm
Chín thương mười nhớ đến em
Quê nhà mưa nắng hom hem trăng gầy
 
Đông mưa tây nắng tháng ngày
Đạn bom lửa khói cỏ cây hoang tàn
Tình yêu đồng đội chứa chan
Giữa miền bom đạn vẫn đàn hát ca
 
Từng đoàn xe chạy vào ra
Từng đoàn binh bộ xông pha tiến vào
Từng đoàn mở lối xôn xao
Nắng mưa, bom đan đã vào thơ ca
 
Trường sơn hùng vĩ bao la
Chở che bộ đội đi ra chiến trường
Tiền phương nối với hậu phương
Tuyến đường tên Bác yêu thương đời đời
 
 
 
GẶP EM
(Thơ phổ nhạc Nguyễn Tất Đình Vân)
 
Tôi gặp em một chiều mưa vượt dốc
Bỗng bom rơi khói đặc mù trời
Em không nói chỉ tiếng cười trong vắt
Để lại tôi dấu ấn suốt trong đời
 
Tôi gặp em đoạn đường bom chặn lối 
Tiếng em hô  " Đứng lại ... Từ từ ! "
Em san lấp để tuyến đường thông suốt
Chỉ nụ môi ánh mắt vẫn tươi cười
 
Tôi gặp em đoạn đèo đang vượt suối
Tiếng bom gieo khói mịt mù trời
Em lao tới tải cáng và băng bó
Kỷ niệm xưa mãi mãi vẫn trong tôi


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan