"Nghiệt ngã" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 01:29 05/09/2024 Lượt xem: 29
NGHIỆT NGÃ
(Chia sẻ với nạn nhân Da cam)
 
Chiến tranh đã qua lâu rồi
Xót thương cho những mảnh đời éo le
Cha đi chiến đấu trở về
Sinh con dị tật đứa lê, đứa què
Khó khăn gieo xuống mái quê
Mẹ già lầm lũi bộn bề chăm con
Mỗi ngày qua- mỗi mỏi mòn
Chiều Đông nắng Hạ biết còn cơ may
Chồng già vợ yếu lắt lay
Nhìn đàn con những đắng cay phận đời
Chìm trong giấc mộng tàn hơi
Thương đàn con trẻ, thương người trăm năm.

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan