" Tình mẹ " Thơ dự thi"LBTS" của Nguyễn Tất Đình Vân - Thuận Thành, Bắc Ninh

Ngày đăng: 03:21 09/09/2015 Lượt xem: 436

 

Thơ dự thi"Lục bát Trường Sơn" của Nguyễn Tất Đình Vân 

Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh

 

 

TÌNH MẸ

 


Cánh diều níu gió chiều quê 
Con cò nghiêng cánh bay về bờ tre

Vẫn con sóng vỗ bờ đê 
Thuyền xưa đợi bến đi về nơi đâu?

Lơ thơ nước chảy sông sâu 
Trường Sơn khói lửa tuyến đầu nói chi? 
Gió ngàn heo hút vân vi 
Bâng khuâng cánh bướm bay đi ngập ngừng 
Tháng ngày mưa nắng rưng rưng

Mồ hôi áo Mẹ ướt lưng ruộng đồng 
Trăng gầy tỏa ánh mênh mông
Đất quê hương cỏ thơm nồng bay xa 
Thắm hồng tình Mẹ trong ta 
Mãi nghe tiếng Mẹ ngân nga gió trời.

 

 

 

 

tin tức liên quan