THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN"
CCB Trường sơn: HOÀNG KHÁNH TOÀN
NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ
Tuổi gìa ngồi uống cà phê
Trong lòng thổn thức nghĩ về Tà Cơn*
Nhớ vê đại đội Lam Sơn
Anh em đồng đội căm hờn ngoại xâm
Cùng nhau xây dựng quyết tâm
Vượt bao đèo dốc, lội ngầm Ly Tôn*
Trong lòng ai cũng sắt son
Phục vụ chiến dịch không còn ngại chi
Khe Sanh. Dốc Đá ta đi
Mỹ rải bom phá, bom bi không lùi
Trên vai nặng trĩu hàng gùi
Dưới chân ngọn lửa cháy thui cây rừng
Tối về tủi tủi mừng mừng
Gian nan vất vả, khổ cùng có nhau
Anh võng trước, em võng sau
Anh nằm không ngủ canh tàu bay xa
Thương nhau như con một nhà
Đêm khuya thanh vắng tiếng gà rừng vang
Tỉnh giấc ta lại lên đàng
Hướng về Thành cổ sẵn sàng hy sinh
Vào gùi đạn, ra thương binh
Người Pa Cô đó giúp mình vào ra.
Núi rừng Quảng Trị bao la
Cùng nhau sống dưới mái nhà Trường Sơn
Hòa bình không có gì hơn
Tự do Độc lập, đường trơn xá gì
Muỗi vắt bám ta vẫn đi
Giải phóng Quảng Trị quốc kỳ dương cao
Anh em nước mắt ứa trào
Trong lòng vui sướng, tự hào Việt Nam.
----------------------------------------------------------
* Tà cơn (sân bay của địch ở Hương hóa, Quảng trị nay là vùng trồng Cà phê)
* Ngầm Ly tôn (qua sông ở KM 98 đường 14, ngoài chân đèo 40)
Thành phố Vinh, Nghệ an tháng 8 năm 2015
NGÀY TRỞ VỀ
Sinh ra ở một vùng quê
Hưng Lĩnh đất mẹ bốn bề ruộng nương
Hùng, Hường , Toàn xa quê hương
Hưng Nguyên mang nặng tình thương vô bờ.
Xa cha xa mẹ từ giờ
Nhớ anh nhớ chị đợi chờ thời gian
Đi vào bộ đội hân hoan
Thao trường tập luyện chứa chan tình người
Xong khóa huấn luyện anh ơi
Vào Nam đánh Mỹ một thời gian lao.
Bảy ba vượt núi sang Lào
Đánh cho bọn phỉ Vàng Pao tơi bời
Bám theo bọn địch không rời
Na En, Sang Lẻ * địch thời chạy nhanh.
Quân ta được thế tung hoành
Thơm Nhầy, Thơm Nọi* tan tành ra tro.
Điểm cao chín mốt reo hò
Nhiều thằng giặc chết nằm co bên đồi.
Chiều ba mươi tết * cùng ngồi
Mừng vui chiến thắng xong rồi lại đi
Hành quân gặp địch rầm rì
Sang Lẻ phục kích cực kỳ gian nan
Ngày sau kẻ địch đầu hàng
Anh em đồng đội ta càng tiến lên.
Viêng Chăn hiệp định hai bên
Cùng nhau ký kết không quên bao giờ.
Bao năm nước bạn đón chờ
Hòa bình độc lập phất cờ lên cao.
Tổ anh Hùng rất tự hào
Các anh dũng sỹ ghi vào sổ tên.
Ngày ra Lệ Ninh không quên
Báo công với Bộ vang rền chiến công.
Đến ngày thống nhất non sông
Hùng, Hường , Toàn lại về cùng quê hương.
Mảnh đất mang nặng tình thương.
Thỏa lòng lăn lộn chiến trường bao năm.
--------------------------------------------------------------
· Bản làng của nhân dân lào ở Mường Phà la, Sa van na khẹt
· Chiều 30 tết năm Nhâm tý / Quý sửu (đón xuân năm 1973 đi phục kích bản Săng Lẻ)
Thành phố Vinh, Nghệ an tháng 8 năm 2015
VÀO THĂM ANH
Mùa thu bảy mốt anh đi
Xa cha, xa mẹ, chú, gì, thân thương
Xa làng xóm, xa quê hương
Những ngày dã ngoại thao trường ban đêm.
Trong lòng như được tiếp thêm
Biết bao sức mạnh ở trên chiến hào.
Xong huấn luyện được đi vào
Bê năm cùng với đồng bào Trị Thiên.
Nam Bắc chung mảnh đất liền.
Kẻ thù chia cắt Hiền Lương đôi bờ.
Ngày nằm bờ bắc đợi chờ
Đêm anh vượt tuyến đến giờ ém quân.
Trong lúc giặc Mỹ ngơi tuần.
Anh em nổ súng tiến quân đánh đồn.
Một ngày anh đến trong thôn
Ba Lương, Quảng Trị địch dồn về đây.
Hai bên nổ súng suốt ngày.
Trên đầu nhiều loại máy bay bắn ào.
Ngày rằm anh đến đỉểm cao
Bốn anh bò đến bờ rào nổ tung
Anh hy sinh thật anh hùng
Những người còn sống đều cùng tiễn anh.
Về nằm nghỉ dưới đồi tranh
Mảnh đất nơi ấy trở thành nghĩa trang
Mộ đều hàng dọc, hàng ngang.
Ngày rằm, ngày tết, khói nhang ấm lòng.
Chị em thỏa nỗi chờ mong.
Nhiều năm xa cách cứ trông một ngày.
Ba mươi tháng tư về đây.
Đứng bên lăng mộ ứa đầy nước mắt.
Anh Xý ơi ngày anh mất.
Bảy Ba năm đó đau nhất trong đời
Bao năm xa cách anh ơi.
Hình anh còn đó không thời nào phai.
-------------------------------------------------------
Vào thăm viếng anh Liệt sỹ Tạ quang Xý Chiến sỹ trinh sát D8, E271, QK4
Hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1973 tại điểm cao 341 xã Ba Lương, Ba Lòng,
nay là xã: Triệu Nguyên, Huyện: ĐaKaRông, Quảng Trị ngày 30 tháng 4 năm 2015.
Thành phố Vinh, Nghệ an tháng 8 năm 2015