"Nhớ tết Trường Sơn" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 01:29 12/02/2021 Lượt xem: 331
--------------------------------------------------------------------

NHỚ TẾT TRƯỜNG SƠN
 
Đón xuân Tân Sửu hôm nay
Nhớ tết Tân Hợi ngày này năm xưa
Tròn nửa thế kỷ đã qua
Bừng lên kỷ niệm thiết tha bồi hồi *
 
Tuổi đời mười tám đôi mươi
Trong như tiếng hạc lưng trời bay xa
Vai đeo khẩu súng AK
Ba lô con cóc đẫy đà trên lưng
 
Trường Sơn điệp điệp trùng trùng
Núi cao cao tới tận cùng mây xanh
Vành nguỵ trang, cắm lá cành
Giục ta thôi thúc bước nhanh trên đường
 
Khó khăn gian khổ coi thường
Vững chân vượt dốc băng rừng trèo non
Dép cao su, đá núi mòn
Mũ tai bèo gọn để còn hành quân
 
Trạm giao liên điểm dừng chân
Bếp Hoàng Cầm vội đào gần suối khe
Cành cây thấy khói phủ che
Tiểu đội cơm nấu, ăn ... vê nắm tròn
 
Mỗi ngày một chặng đường mòn
Đêm đêm mắc võng ngáy giòn giấc say
Chăn đơn phủ ấm sương bay
Tăng che mưa nắng những ngày trường chinh
 
Đường vào tuyến lửa quang vinh
Thắm tình đồng đội, nặng tình nước non
Khó khăn gian khổ chẳng sờn
Bừng lên ý chí lòng son kiên cường
 
Cùng nhau hướng tới tiền phương
Dẫu cho bom đạn cản đường chặn ta
Mưa rừng, muỗi vắt, vàng da
Gian nan thử thách vượt qua kiên cường ...

 
Bỗng dưng có lệnh khẩn trương
Bổ sung lực lượng cho đường Trường Sơn
Đón tết ngay giữa đường mòn
Bước vào trận chiến chẳng sờn gian lao ...
 
Địa bàn Đường 9 Nam Lào
Địch hành quân lớn tiến vào thọc sâu
Quân Nguỵ trước, Mỹ đứng sau
Phía Tây Lào nguỵ, cùng nhau hô hào
 
Trực thăng như lũ cào cào
Xe tăng nhung nhúc, lính ào ào sang
Tuyên bố khoác lác huyênh hoang
Triệt phá cơ sở kho tàng của ta ...
 
Thế trận chuẩn bị từ xa
Lực lượng phối hợp gần xa sẵn sàng
Đón chặn chia cắt dọc ngang
Mở ra chiến dịch phản công hợp cùng
 
"Chuồn chuồn" rơi rụng như sung
"Bọ hung" tan xác nổ tung dọc đường
Quan quân hàng vạn tử thương
Đại tá lữ trưởng đầu hàng giơ tay
 
Tin vui chiến thắng vang bay
Nức lòng cả nước nồng say dạt dào
Trường Sơn chiến đấu tự hào
Con đường chiến lược ra vào vẫn thông
 
Năm mươi năm rực chiến công
Trường Sơn huyền thoại mãi không phai mờ
Xuân về thêm đẹp ước mơ
Mở ra ghi mấy vần thơ đón chào.

 
Sáng mồng 1 tết Tân Sửu 2021.
(Viết nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phản công Đường 9 Nam Lào toàn thắng, làm thất bại chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ. Kỷ niệm đón tết đầu tiên tại Trường Sơn - tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, tròn nửa thế kỷ đã qua).
 
Thiếu tướng AHLLVTND Hoàng Kiền 
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan