Ngộ nghĩnh trẻ thơ: Quạt bị ngã - Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 03:14 24/01/2024 Lượt xem: 98
          QUẠT BỊ NGÃ

        Ông Hà có ngoại lớn tên là Bon, cháu thông minh, chăm học, học giỏi và rất yêu thể thao. Năm cháu lên 5 tuổi, chỉ học bơi có 15 ngày đã bơi thành thạo. Cháu học võ dân tộc cũng rất chăm chỉ nên rất khỏe mạnh.
         Nhưng cháu cũng rất tinh nghịch, hiếu động và hay hỏi tại sao…?
 Năm mừng cháu sinh nhật tròn 3 tuổi được bố mẹ, ông bà đưa đi chơi và uống giải khát tại nhà hàng. Cháu nhìn thấy chiếc quạt đang chạy, cháu hỏi bố:
         Bố ơi sao chiếc quạt lại chạy được, bố cháu giải thích:
Quạt chạy được vì trong đó có một cái mô tơ và nam châm điện, khi có dòng điện chạy qua, sẽ sinh ra dòng từ trường làm cho quạt quay. Nhưng điều này, con chưa hiểu được đâu, phải học lên phổ thông Trung học con mới hiểu được.
        Cháu nheo mày, ra vẻ suy nghĩ, nhưng chắc không hiểu gì, liền tiến tới chiếc quạt; Cháu du cho chiếc quạt đổ kềnh, làm cho chiếc quạt cây bị gẫy cánh.
         Cháu sợ quá, khóc òa lên!
         Sau đó bố mẹ cháu phải bồi thường cho nhà hàng, vì cháu làm gẫy cánh quạt…
         Lúc sau, khi cháu bình tĩnh lại; ông Hà hỏi, sao cháu lại du đổ quạt như thế, để cánh quạt bị gẫy.
         Cháu nói:
         Ở nhà cháu bị ngã, bố cháu bảo, bị ngã thì tự đứng dậy đi; nên cháu du cho cái quạt đổ xem nó có đứng dậy được không…! 
 

         Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội NHNT Trường Sơn
tin tức liên quan