* Chùm chuyện vui của Nguyễn Đại Duẫn CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn

Ngày đăng: 06:40 12/03/2018 Lượt xem: 859
CHÙM CHUYỆN VUI CỦA NGUYỄN ĐẠI DUẨN - QUẢNG BÌNH
 
   
Tác giả Nguyễn Đại Duẩn



 
 
AI LÀ CAO THỦ?
       Chồng lên mang. Đọc “chùm vui ngày xuân” của Trang Thông tin Trường Sơn. Nhé! Thế lá mình có cẩm nang rồi.
       Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì điện thoại reng. Chồng (nguyên là giám đốc của một công ty) nhấc máy. Đầu dây bên kia là 1 cô thư ký, “người tình nơi công sở” của anh ta:
       Giám đốc nhanh trí:
       -Alo, anh đó hả?
     Sau vài giây bổi rối, người chồng chợt nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
       - Alô, à, danh sách khen thưởng của công ty hả?
Vợ, nhìn chồng miệng rít lên:
       - Diễm xưa rồi anh ơi! Trên mạng đăng đẩy ra, đây đã đọc rồi nhé! Đã hai thứ tóc còn “ba lăng nhăng”. Chết với tôi!
       Chồng nhìn vợ chống chế:
      - Thật mà. Chuẩn bị tiền thưởng cho chị em nhân mồng 8 tháng 3
       - Anh nhìn lại mình xem. Giấy quyết định nghỉ hưu của anh em đang cầm mấy ngày rồi đây này…!!!
 
TIỀN NÀO CỦA ẤY
       Vợ sai đi chợ, chồng mua về một mớ cá ngon, tươi.
       Vợ bảo:
       - Cá ngon đấy, nhưng đắt quá, lần sau rẻ hơn thì hẵng mua!
       Nhân mồng 8 tháng 3, thể hiện sự quan tâm đến vợ, chồng lại đi chợ. Chồng bỏ số tiền dành được bù lỗ vào số tiền mà vợ trao để mua mớ cá mong sao về nhà được vợ khen rẻ mà ngon.
       Về đến nhà, vợ hỏi:
       - Anh mua bao nhiêu tiền mớ cá này?
       - Cá tươi ngon, nhiều mà rẻ hơn hôm trước đấy em yêu!
       Vợ nhìn vào mớ cá ( đang nhảy đành đạch) nói:
       - Rẻ thì sao mà ngon. Tiền nào của ấy!
 
Nguyễn Đại Duẫn - Quảng Bình
CTV Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn
 

tin tức liên quan