Mẹo vặt

Ngày đăng: 07:57 09/03/2019 Lượt xem: 978
                         
                                             MẸO VẶT
 
      Mấy đứa trẻ con đang giành nhau mấy quả táo. Thằng cu Tèo nhanh tay chụp lấy mấy quả bổ vào mồm không nhai kịp, nuốt chững. Mấy đứa xung quanh thèm thuồng, tức tối. Bỗng, một đứa trong bọn cất tiếng:
       - Nguy rồi, nguy rồi! Thằng tèo ăn táo cả hạt thế nào nó cũng mọc thành cây táo trong bụng rồi mọc cây lên trên đầu cho coi!
        Thằng tèo hoảng quá khóc thét lên, dỗ mấy cũng không nín.
      Ông hàng xóm chạy sang, biết sự tình bèn bảo thằng tèo há miệng ra rồi khạc thật to.
     Ông xòe tay ra, hạt táo nằm trong tay ông, thằng tèo thấy thế liền hết khóc.
Mẹ cu Tèo cảm ơn ông hàng xóm rối rít.
      - Có gì đâu chị! Đó chẳng qua cái mẹo vặt thôi! Quả táo rồi sẽ tiêu hóa, còn hạt không tiêu được sẽ theo phân ra ngoài thôi. Trẻ con chỉ dùng cái mẹo đó là êm thôi. 
  Mẹ cu Tèo cứ thán phục mãi cái mẹo vặt của ông hàng xóm.
 
          Nguyễn Đại Duẫn 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan