" Thăm anh"- Thơ Lê Quang Định

Ngày đăng: 08:54 17/01/2018 Lượt xem: 739
 
Tác giả Lê Quang Định
* * *


  THĂM ANH

Tôi đến thăm anh một chiều đông 
Gió se se lạnh buốt tê lòng
Cỏ gà run rẩy hoàng hôn tím
Lấp loé gần xa những đóm hồng.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Giang
Lừng lẫy uy nghi thật đàng hoàng
Tri ân những người con quê mẹ
Sống vì đất nước chết vinh quang.

Đây rồi Anh bạn cũ của tôi 
Nhớ thửa ngày xưa tuổi chín mười 
Lên rú *xuống khe *cùng tát cá
Mặt mũi lấm lem vẫn mỉm cười.

Bao nhiêu mơ ước ở trong Anh
Khó khăn vất vả gắng học hành
Mong sao cuộc sống luôn tiến tới
Phấn đấu vươn lên sẽ trưởng thành.

Nhưng rồi đất nước còn chiến tranh
Tạm gác một bên việc học hành 
Xếp vở lên đường đi chiến đấu
Cống hiến cuộc đời tuổi xuân xanh.

Lửa chiến tranh đã tắt từ lâu 
Nhưng không thấy bóng Anh ở đâu
Đồng đội bạn bè luôn thầm nhắc
Cha Me,chị,em cạn lẽ sầu.

Dẫu biết trăm năm sẽ thế này
Sinh sinh hoá hoá thế này đây
Nhưng sao tôi cứ nao nao xót
Thương bạn thương người nằm ở đây.

Dưới những tấm bia ở nơi này
Xương cốt ai chưa có ở đây 
Cầu mong linh ứng về quê mẹ
Hưởng chút hương thơm đồng đội này.,.


Lê Quang Định
--------------------------
* lên núi * xuống suối

tin tức liên quan