Sương Thu - Thơ Hoàng Bạch Nga và những bài họa

Ngày đăng: 10:40 19/01/2018 Lượt xem: 773
SƯƠNG THU CỦA HOÀNG BẠCH NGA
VÀ NHỮNG BÀI HỌA
 
 


Sương Thu trên hô...


Hoàng Bạch Nga
  SƯƠNG THU
Sương thu lành lạnh đợi tin đưa
Hương cốm đầu thu đã tới mùa
Dấu ấn đậm in hình bóng cũ
Cõi lòng riêng lắng chút hương xưa
Dồn thêm ấm ức khi hờn dỗi
Khơi dậy hồn nhiên lúc tếu đùa
Lưu luyến qua rồi thời dĩ vãng
Buồn vui ai đó đã quên chưa ?

Hoàng Bạch Nga
 
Bài họa 1:
 
MONG NGÀY ĐOÀN TỤ
Thu mãn lá vàng theo gió đưa!!!
Hoan ca chào đón Khúc giao mùa !
Thời gian lắng đọng ngôi đình cổ!
Kỷ niệm hằn sâu bến nước xưa..!!!
Sánh bước Thành Vinh hoài cợt tếu!
Kề vai Đa Sĩ mãi vui đùa..!!!
ĐÔNG-XUÂN-HẠ nhớ mong đoàn tụ..!!
Ta hẹn về Quê chuẩn bị chưa..?!

Đỗ Thanh Bình
 
Bài họa 2:
 
NẮNG SANG MÙA
Rặng liễu đìu hiu theo gió đưa
Vườn xuân quạnh quẽ, nắng sang mùa
Rêu rong vừa héo trên tường cũ
Vạc cỏ chớm vàng giữa lối xưa
Ai đó còn nghe niềm tiếc nuối
Lòng riêng đã lịm tuổi nô đùa
Khơi chi quá khứ thêm hờn tủi
Chả biết người về lâu lắm chưa

Thanh Mai

Bài họa 3:

XUÂN MỚI
Đã thấy Xuân về cánh nhạn đưa.
Đã nghe tiếng hát đón Xuân mùa.
Đã vui trở lại ngày Xuân mới
Đã nhớ mơ hoài Xuân buổi xưa.
Đã biết tuổi Xuân hâm tếu táo.
Đã ưa Xuân khách lắm bông đùa.
Tám mươi lão vẫn chờ Xuân đến.
Vẫn hỏi Xuân nàng đã sẵn chưa?

Đặng Nghi
 

tin tức liên quan