" Bốn mươi năm chẵn" - Thơ Trần Thanh Tịnh Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 05:23 05/02/2018 Lượt xem: 575

 

Trần Thanh Tịnh 


 
  BỐN MƯƠI NĂM CHẴN
(Viết nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng)

Ồ cũng bốn chục năm rồi nhỉ 
Đã non nửa thế kỷ chung tay 
Xuất thân xưa là một thợ cày 
Rồi nhập ngũ lên đường chiến đấu 
Bao trắc trở cơ hàn đã thấu 
Cái đói cái nghèo luôn cố dấu đi 
Gian khổ hy sinh nào có xá gì 
Cùng đồng đội lên đường đánh giặc 
Cha mẹ già trót bỏ mặc nơi quê 
Đến bây giờ dẫu chưa được no nê 
Vẫn khắc khoải nhớ về quá khứ 
Nhớ cha già cùng tình mẫu tử 
Luôn chắt chiu nuôi con đã nên người 
Hướng con theo lá cờ đỏ thắm tươi 
Để trả nghĩa thoát cảnh đời nô lệ 
Cha mẹ hy sinh vì con là thế 
Con nguyện sẽ là người tử tế..Mẹ yêu.

 
Trần Thanh Tịnh
Hội viên Hội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

tin tức liên quan