" Lễ hội Lam kinh" - Thơ của tác giả Hữu Thư

Ngày đăng: 09:30 28/09/2018 Lượt xem: 1.611
LỄ HỘI LAM KINH
Nhân kỷ niệm 600 năm ngày mất của Lê Lợi (1418 - 2018)


Lam Kinh đã vào ngày lễ hội
Khách tứ phương phấn khởi đi về
Kinh đô xưa thời Hậu Lê
Bình Ngô đại cáo, Hội thề Lũng Nhai...

Nghe sự tích hăm hai, hăm mốt*
Sử lưu truyền có một không hai
Liều mình cứu chúa , Lê Lai
Hoàng bào khoác vội, ra ngoài dụ binh

Lê Lai đã hy sinh vì nghĩa
Lê Lợi đâu có thể quên ơn
Lời vàng để lại cháu con
Một ngày giỗ trước, vẫn còn sắc phong

Chuyện tình đẹp Đa trong ngoài Thị
Nguồn gốc cây đâu chỉ chim trời
Nhân tình thế thái đầy vơi
Ngắm cây chợt ngẫm tình người, phận duyên

Cây Ổi lạ khuôn viên Mộ tổ
Đụng vào "cười", ẩn số bao năm
Nắm cây, nhắm mắt thì thầm
Người xưa, hậu thế dương âm lưu truyền

Lim cổ thụ tự nhiên chết đứng
Thân và cành tương xứng (cột) cái, quân
Nhằm ngày "phát mộc", hiến thân
Bao điều bí ẩn xa gần nhà Lê

Trò của các làng quê một thuở
Làng Sanh Ngô, Xuân Phả, làng Chiềng...
Dân ca, dân vũ các miền
Đông Anh, sông Mã ... vang lên ngọt ngào

Vật, đấu võ thấp cao phân định
Ẩm thực xưa danh tính làng nghề
Bánh gai Tứ Trụ, khó chê
Vị hương Nem thính khách về, đâu quên...

Trống lễ hội vang rền, chưa dứt
Danh để đời được mất, thắng thua
Lê Lai - Lê Lợi, Tôi - Vua
Sáng ngời trang sử bình Ngô, một thời .


26/9/2018
Hữu Thư

---------------------------------------
* Ngày 21/8 Âl giỗ Lê Lai
Ngày 22/8 Âl giỗ Lê Lợi

tin tức liên quan