"Cây môn dóc Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh - UV BCH Hội TS TP Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày đăng: 07:28 18/12/2018 Lượt xem: 640

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CÂY MÔN DÓC TRƯỜNG SƠN
 
Chúng tôi về thăm Trường Sơn
Gặp lại cây môn dóc bên bờ suối trong
Loài rau suốt một thời 
Gắn bó với lính Trường Sơn
 
Sau mỗi ngày gian khổ
Bạt núi mở đường
Dưới mưa bom bão đạn
Bát canh môn dóc mát lòng
 
Thương người lính Trường Sơn
Môn dóc hồi sinh mỗi ngày
Những chiếc lá xanh non mơn mởn
Chờ bàn tay người tới hái
 
Cảm ơn Trường Sơn
Đã chở che Bộ đội
Suốt những năm dài đánh giặc
 Còn sản sinh ra nhiêu loài rau ngon
 
Qua bao tháng, bao năm
Giờ gặp lại
Môn dóc vẫn xanh tươi bên bờ suối
Vươn mình dưới mặt trời
 
Những chiếc lá mềm như bàn tay nhỏ
Vẫy chào chúng tôi
Trong sớm mai rực rỡ
Làm lòng ta xao xuyến bồi hồi!
 
Như gặp lại bao người đồng đội
Giữa Đại ngàn Trường Sơn
Tay vuốt nhẹ lên lá môn dóc
Ký ức lại ùa về ... Rừng cây bỗng xôn xao.

 
12-2018
Nguyễn Xuân Tuynh
UV BCH Hội TS TP Nha Trang - Khánh Hòa

tin tức liên quan