Thơ Nguyễn Văn Mạc

Ngày đăng: 06:10 28/04/2015 Lượt xem: 646

 

Tác giả: Thiếu tá Nguyễn Văn Mạc sinh năm 1931

CLB thơ TÌNH QUÊ phường Hạp Lĩnh  TP Bắc Ninh

Điên thoại   ĐT:01652141995

     

1-GIA ĐÌNH

 

Ta yêu ta quý gia đình

Là nơi ghi dấu nghĩa tình bền sâu

Lấy nhân, lấy đức làm đầu

Nhân trong gia tộc là câu ân tình

Mẹ cha là nghĩa tử sinh

Anh em là nghĩa đệ huynh thuận hoà

Cha là cái nóc của nhà

Mẹ là nội trợ tài hoa vẹn tròn

Cả đời chăm sóc cháu con

Công cha nghĩa mẹ ví hòn núi cao

 

2- THÔN TA

 

Ai về quê ta ngày nay

Mà xem mọi sự đổi thay khác thường

Trước hết là những con đường

Bê tông sạch đẹp mến thương dăng dài

Nhà nhà rộn tiếng loa đài

Âm thanh trầm bổng vui tai đêm ngày

Nhà cửa to đẹp từ đây

Như là biệt thự phố này tỉnh kia

Ao đầm thả cá dầm dìa

Cá to, cá nhỏ sớm khuya vẫy vùng

Xe máy đi lại ung dung

Vài ba trăm chiếc đã từng sắm ra

Vui nhất là khu nhà ta

Đèn cao áp thắp sáng loà thâu đêm

Ngày hội đi lại như nêm

Cháu con về lại khắp miền nẻo xa

Trước hết là thăm ông bà

Sau là bè bạn, của nhà, quê hương

Trước kia trong cảnh nhiễu nhương

Ngày nay vụi vẻ, đầy đường cờ hoa

Mai ngày sẽ còn tiến xa

Ấy là dân chủ, ấy là văn minh

 

3-CHÚC CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN

 

Bạn đi mấy chục năm trường

Giờ đây bóng ngả tóc sương điểm rồi

Nay hơn tám chục tuổi đời

Nhớ hồi quân ngũ bồi hồi tiếng ca

Nay về góp sức quê ta

Ất thôn giàu mạnh quê nhà vẫn hơn

Vì dân vì nước sắt son

Đôi vai gánh vác nước non sáng ngời

Đã qua giông bao dập vùi

Tay người như cánh chim trời vẫn bay.

 

                 NVM

tin tức liên quan