
												
						Nhân kỷ niệm 50 ngày mở thông đường Hai mươi – Quyết Thắng (1966-2016: Ngày 14- 4- 1966, hai mũi… gặp nhau ngay khu vực biên giới Việt- Lào. Đường 20 Quyết Thắng chính thức ra đời vào ngày 5/5/1966 Tuyến đường vượt khẩu mang tên tuổi trẻ 20 chính thức khai thông)						
                
	“CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI” LÀ ĐÂY!
	 
	“Con đường huyền thọai” là đâu ? Anh hỏi.
	Có gì lạ đâu, mời anh về thăm Trường Sơn
	Khi xuân về “khai hội”…
	Chênh vênh vách đá… bóng em
	Bao khối đá đất theo tay choòng tay cuốc
	“Chọc thủng Trường Sơn” cho “Rồng đất” hiện lên
	Ta hóa phép tiên cho con đường leo quanh sườn núi…
	Đường thẳng vào Nam
	Chở cả hậu phương vào trận
	Giặc Mỹ sợ đem bom ra đánh
	Ngày lại đêm lửa khói mịt mù
	- “Đến con chuột cũng không thể nào trốn thoát”!!!
	Ngỡ ngăn được bước chân bé nhỏ em tôi
	Có ai ngờ đường mở thông lối cứ sinh sôi
	Ngang, dọc như mạng lưới…
	Bom ư, em lăn xuống suối
	Đạn bắn ư, em tránh vào hầm
	Anh ngã xuống thì có em rồi đấy
	Pháo sáng soi ư ? Xe anh vẫn chạy
	Có em rồi giữa chặng đường xa
	Chúng em lên thay anh, xe chạy phà phà
	Chiến sĩ, TNXP là vậy!
	Sốt rét có vàng da
	Tóc xanh có rụng
	Vẫn nụ cười tươi cha mẹ cho năm tháng
	Tuổi đôi mươi cháy sáng con đường
	Con đường huyền thoại, cứ thế
	Cứ thế, chạy thẳng vào Nam!
	Chiều em về bên suối rừng em tắm
	Nõn nà thân em bên lán vắng
	Vết sẹo bom vùi bom xé còn đây!
	Con chim nào nó hót… ngất ngây
	Dẫu mưa ngàn bom lửa
	Em vẫn hây hây trong nắng gió…
	Mây trời sà xuống… bồn chồn môi hôn!
	Khi gió xuân về hoa nở… đỉnh Trường Sơn
	Đường huyền thoại tuổi - đôi-  mươi là thế đó!
	Thành khúc tráng ca, khúc tình ca không lời…
	Đó là con đường Tuổi Hai mươi - Quyết Thắng!
	Có gì lạ đâu, mời anh về thăm Trường Sơn quê em…
	 
	                                                    22/5/2016
	                                                HỒ BÁ THÂM