Ghé thăm “Chị đỡ” Trong chuyến về nguồn

Ngày đăng: 10:15 11/08/2025 Lượt xem: 128
GHÉ THĂM “CHỊ ĐỠ” TRONG CHUYẾN ĐI VỀ NGUỒN
 
       Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Kỷ niệm 47 năm ngày nhập ngũ vào Sư đoàn 471 Anh hùng (19/8/1978-19/8/2025) của 500 cô gái Yên Thành năm xưa. Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An cử đoàn đại biểu thay mặt cho trên 500 chị em hội viên ra Thủ đô Hà Nội viếng Lăng Bác; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh… và tham dự một số sự kiện hướng tới ngày đại lễ của Dân tộc - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Chuyến đi này ngoài mục đích chính kể trên có một địa chỉ chị em chúng tôi không thể không nhắc đến, đó là đến thăm gia đình chị Trần Thị Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 (nguyên Chủ tịch Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc) – Người mà chị em trong Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An chúng tôi đặt cho chị cái tên thân mật – “Chị đỡ”
       Chị em Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An biết đến chị Trần Thị Chung và chị Trần Thị Chung đến với chị em chúng tôi phải chăng như một mối cơ duyên nào đấy... Là một người có vị trí trong Ban lãnh đạo của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, với trách nhiệm trong hoạt động truyền thống và nghĩa tình Trường Sơn và lòng nhân ái sẵn có của mình, chị Trần Thị Chung luôn đi sâu đi sát tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm tình hình của các đơn vị cơ sở; nắm bắt tâm tư và hoàn cảnh của hội viên để tham mưu cho tập thể có những phương án tháo gỡ khó khăn và động viên giúp đỡ kịp thời, cùng với đó chính bản thân chị và gia đình đã là nòng cốt đóng góp vật chất và cả tinh thần phục vụ công tác tri ân và nghĩa tình đồng đội của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471…
       Tôi nhớ lần vào năm 2018 Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ của chị em. Với tư cách thay mặt Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 chị Trần Thị Chung đã về dự, cùng đi với chị còn có Phu quân của chị - CCB Phan Văn Máy. Tại cuộc gặp mặt này chị Trần Thị Chung đã có bài phát biểu đánh giá kết quả hoạt động và động viên chị em trong Ban Liên lạc… Chị xúc động và không cầm được nước mắt khi biết trong số trên 500 chị em nơi vùng quê nghèo này có không ít người có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, bệnh tật hiểm nghèo, khó khăn về nhà ở… Tại buổi gặp mặt này gia đình chị Chung có phần quà tặng cho Ban Liên lạc. Có lẽ chính lần đầu đến với chị em nơi đây đã là động lực để sau đấy cho đến hôm nay chị Trần Thị Chung luôn dành sự quan tâm ưu ái cho Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành… Sự quan tâm ưu ái của chị Chung đối với chị em Ban Liên lạc chúng tôi nhiều lắm nhưng tôi xin điểm một vài tình tiết nổi bật như sau: Năm 2022 Gia đình chị Trần Thị Chung đầu tư kịch sàn (mức cao nhất - 70.000.000đồng) xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho hội viên Nguyễn Thị Định thuộc Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành; Rồi việc chị Trần Thị Chung tổ chức đón nhóm chị em Ban Liên lạc về Trang trại của gia đình chị tại Yên Bái lao động để lấy tiền gây quỹ ( ngày công được tính theo công thuê ngoài nhưng chi phí ăn nghỉ đi lại… tất cả do gia đình chị Chung tài trợ toàn phần); Hàng năm vào dịp Tết nguyên đán gia đình chị Chung đều có những phần quà gửi tặng cho chị em có hoàn cảnh khó khăn của Ban Liên lạc; Không dừng lại ở việc quan tâm chia sẻ vật chất đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong Ban Liên lạc, chị Trần Thị Chung còn quan tâm đến cuộc sống tinh thần cho chị em. Vào năm 2022 chị mời đoàn gồm 30 đại biểu của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành về trải nghiệm và thăm Trang trại của gia đình chị, sau đó chị còn bố trí phương tiện và phần kinh phí cho đoàn chị em đi tham quan Khu du lịch Sa Pa sau đó lại đưa đoàn về đến Hà Nội.
       Và hôm nay (những ngày đầu tháng 8) khi đoàn đại biểu thay mặt cho trên 500 chị em hội viên ra Thủ đô Hà Nội để thăm và tham dự những sự kiện hướng tới ngày đại lễ của Dân tộc - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, chúng tôi liên lạc điện thoại để báo đến thăm gia đình chị Trần Thị Chung thì chị cho biết chị đang ở Trang trại và chị đã “lệnh” mời chị em chúng tôi thêm lần lên thăm Trang trại của chị. Biết được chương trình đi Yên Bái của đoàn chúng tôi, chị Hà Thị Ngân – Người đồng đội, đồng hương của chúng tôi đang sinh sống ở Hà Nội đã tự nguyện ủng hộ phương tiện để đoàn chúng tôi đi Yên Bái và chị Trần Thị Chung đã bố trí phương tiện đón đoàn từ Thị trấn Mậu A vào Trang trại của gia đình chị.
       Lần đến thăm Trang trại của chị Chung này ngoài việc trải nghiệm mô hình làm kinh tế, tham quan và nghỉ ngơi chị em chúng tôi còn được cùng mang Quân phục để quay phim, chụp ảnh tái hiện cuộc sống của những tháng năm cùng với Sư đoàn làm nhiệm vụ ở Tây Nguyên… Chia tay tạm biệt vợ chồng chị Chung ở Trang trại, đoàn chúng tôi có chương trình về Hải Dương thăm hỏi mấy người đồng đội và chị Trần Thị Chung đã điều động xe riêng của gia đình mình để đưa đoàn về tận Hải Dương.
       Chúng tôi biết rằng, những gì là sự quan tâm chia sẻ của chị Trần Thị Chung với chị em trong Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An rất khiêm tốn so với con số 4-5 tỷ làm từ thiện vì đồng đội, vì cộng đồng xã hội đến nay của gia đình chị. Tuy nhiên chỉ ngần ấy thôi cùng với sự quan tâm xuất phát từ tình người, tình đồng đội mà chị dành cho chị em Ban Liên lạc chúng tôi cũng thừa để chúng tôi trân trọng cảm ơn, trân trọng ghi nhận và tôn vinh chị. Chị thực sự là người có công lớn – là người đỡ đầu cho hoạt động truyền thống, nghĩa tình của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An. Ghi nhận và trân quý tấm lòng vàng của chị, chúng tôi gọi chị là “Chị đỡ” của mình.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI LẠI TRONG LẦN THĂM TRANG TRẠI CỦA CHỊ TRẦN THỊ CHUNG MỚI ĐÂY 


Chị Trần Thị Chung trực tiếp ra đón đoàn vào Trang trại của mình


Cùng ngồi bên suối nhớ về ký ức xưa (ảnh trên và ảnh dưới)




Chị Trần Thị Chung trao quà tặng một thành viên trong đoàn


Đoàn thăm rừng trầm trong Trang trại của chị Trần Thị Chung (ảnh trên và ảnh dưới)


Dương Thị Văn
Phó Ban LL Truyền thống TS Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An   

tin tức liên quan