Người Thương binh Cựu Chiến binh Trường Sơn vui tính

Ngày đăng: 07:22 21/10/2026 Lượt xem: 2
 NGƯỜI THƯƠNG BINH CỰU BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN VUI TÍNH



Ông Nguyễn Thế Dũng đang đọc Bản tin Trường Sơn.
 
       Đồng đội tôi, ông Nguyễn Thế Dũng, ông vừa là Thương binh loại đặc biệt và là Nạn nhân chất độc Da cam. Ảnh hưởng sức khỏe trên 81%, gặp chúng tôi ông luôn nở nụ cười và trò chuyện rất vui.
       Ông Nguyễn Thế Dũng, sinh năm 1953 quê ở Hoài Đức, (Hà Tây cũ) nay là Hà Nội. Ông đi bộ đội năm 1972, sau khi huấn luyện đơn vị ông được điều vào chiến đấu tại Quảng Trị. Cũng năm 1972 trong một trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương vào đầu, hộp sọ bị vỡ. Sau khi điều trị ở bệnh viện tiền phương, ổn định sức khỏe, ông vẫn ở đơn vị điều trị an dưỡng tiếp và cho đến năm 1976 ông ra quân và về địa phương tỉnh Thái Nguyên, ông công tác tại ngành Thương nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Sau đó ông nghỉ hưu và sinh hoạt ở Hội Trường Sơn và Hội Nạn nhân chất độc Da cam phường Phan Đình Phùng tỉnh Thái Nguyên.
       Do bị chấn tương sọ não, nên đến nay tuổi cao sức khỏe yếu, nên ông lúc nhớ lúc quên. Nhưng khi nói về những năm tháng chiến đấu ở tỉnh Quảng trị  ở các chiến trường Trường Sơn, ông vẫn kể về một số trận mà ông tham gia sôi nổi.
        Khi nói về đồng đội ông rơm rớm nước mắt nói: Mặc dù tôi bị vỡ hộp sọ, do bom nổ, nhưng tôi vẫn đi lại được và vẫn đi xe đến thăm bạn bè, đồng đội. Tôi chỉ thương những anh em hiện nay bị nhiễm chất độc Da cam, sức khỏe yếu không dạy đi lại được. Hằng ngày tôi vẫn dành thời gian đến thăm đồng đội và chia sẻ động viên lẫn nhau.
       Ông đi trên chiếc xe điện nhỏ, thay xe đạp. Những lúc mát trời ông đi thăm đồng đội, ngồi uống nước động viên lẫn nhau, tạo nên không khí vui tươi. Chúng tôi cảm phục ông và đều công nhận: Những người lính đã kinh qua chiến trạnh đều sống rất tình cảm và nghĩa tình với đồng đội.
 
  
Tin và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
  CTV Tại Thái Nguyên
tin tức liên quan