"Tình Phây Búp" - Thơ: Nguyễn Tiến Phin

Ngày đăng: 08:55 16/08/2021 Lượt xem: 417
TÌNH PHÂY BÚP *
 

Ta quen nhau
qua từng trang phây búp
Chỉ biết tên
chưa gặp mặt bao giờ
Cố đoán người
qua mấy khổ câu thơ
Thi nhân ơi
hình dung sao khó quá
 
Thấy thân quen
nhưng mà vẫn như lạ
Người thế gian
đâu phải của riêng mình
Đôi mắt này
với cặp môi thắm xinh
Cứ chập chờn
trong từng đêm giấc ngủ
 
Dò tìm mãi
thế vẫn còn chưa đủ
Hình hài đây
nhưng chưa tỏ con tim
Có chung nhịp
sôi nổi hay lặng chìm
Cùng cộng hưởng
hay lạnh lùng cách biệt
 
Tri âm ơi
nếu nhớ nhau da diết
Thế nghĩa là
ta đã bén duyên nhau
Tình phây búp
lung linh mọi sắc màu
Tô cuộc sống
cho thêm phần thi vị
 
Gửi lời chào
tới các em anh chị
Mấy vần thơ
mộc mạc để kết giao
Ngôi nhà chung
phây búp hãy cùng vào
Sống vui khỏe
cùng quê hương đất nước…
------------------------------------------------- 

* PHÂY BÚP là mạng thông tin xã hội truyền thông toàn cầu, trụ sở đặt tại Hoa Kỳ,có tính tương tác lan tỏa nhanh,rất tiện ích cho người dùng fb...

Nguyễn Tiến Phin
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan