PHÙ SA
	 
	Phù sa hóng nắng mịn màng
	Mênh mang dát lụa nâu vàng bãi sông
	Theo mùa nước nổi xuôi dòng
	Về ruộng lúa tốt về đồng gạo ngon!
	 
	Đồng làng ngân ngấn bùn non
	Vườn xanh trĩu trái thơm ngon dâng đời
	Ngàn trùng xa tới quê tôi
	Trôi sông dạt suối về nơi an bình!
	 
	Lênh đênh mãi giờ lặng thinh
	Phì nhiêu cho đất gửi mình bùn sâu
	Mồ hôi áo mẹ sẫm nâu
	Nhai trầu môi thắm ngắm màu phù sa!
	 
	Bùn non vấy bẩn áo ba
	Má hồng rực nắng chị ca mẹ cười
	Phù sa lúa tốt rau tươi
	Năm ba vụ trúng nhờ trời ấm no!
	 
	Chiều quê vang tiếng hát hò
	Hoàng hôn gác núi ngóng đò sang ngang
	Phù sa cuồn cuộn thênh thang
	Ngồng mình sông chở bạc vàng tặng quê!
	 
	Phù sa về
	          đồng đất mê
	Thu sang vàng nắng
	          em về với anh!
	 
	
	Thành phố Vũng Tàu, tháng 10-2021
	Trịnh Huỳnh Đức
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN