Chùm thơ mùa xuân của Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 01:30 22/01/2023 Lượt xem: 115
 


Chùm thơ mùa xuân của Phạm Cao Phong

 
TRÊN THÀNH PHỐ MÙA XUÂN
 
Cả thành phố như được thay áo mới
Sớm mai này rạng rỡ ánh mùa xuân.
Những đường cây xanh nõn nà sắc lá
Bước người đi cũng đẹp dáng thanh tân!
 
Thành phố trẻ cũng bừng lên sức trẻ
Như sắc xuân tươi tốt cả đất trời.
Hơn ba trăm năm trường đời thay đổi
Nay thỏa lòng mơ ước, Sài Gòn ơi!
 
Người sóng đôi về đường hoa Nguyễn Huệ
Hoa của mọi miền tình nghĩa thủy chung.
Xuân hội nhập kết đài hoa dâng Bác
Khúc hoan ca - chào thành phố anh hùng!
 
Đêm thành phố sáng lung linh huyền ảo
Sao trên trời, mặt đất cũng đầy sao.
Bao ánh mắt và nụ cười rạng rỡ
Đêm lãng du - yêu thương biết nhường nào!
 
Yêu hết thảy những gì ta nhận biết
Sài Gòn nay phong độ giữa phong trần.
Tình say đắm bởi niềm tin bất diệt
Xuân dâng đầy trên thành phố Mùa Xuân!
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/01/2023
Phạm Cao Phong


 

XIN CHÀO TẾT!
 
Xin chào Tết ! Đã găm đầy ký ức
Nằm lặng im sâu thẳm trái tim người.
Khi mùa đông đã vơi dần giá lạnh
Mùa xuân về thắm nở sắc màu tươi!
 
Xin chào Tết ! Nơi ngôi nhà yên ấm
Người đi xa khao khát được trở về.
Niềm thương nhớ ngọt ngào ngày sum họp
Tiếng đàn bầu réo rắt nỗi tỷ tê!
 
Xin chào Tết ! Sự khởi đầu mới mẻ
Mở lòng xuân hồ hởi bước đường dài.
Cơ hội mới định hình nơi sức trẻ
Những ước mơ lập nghiệp hướng tương lai!
 
Xin chào Tết! Tết nghĩa là hy vọng
Cho yêu thương gắn kết vẹn chữ tình.
Ơi Tết là quê hương - Hồn cốt Việt!
Là niềm tin thắp sáng những bình minh!
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/01/2023
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan