"Bên sông Đà" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 03:57 22/01/2023 Lượt xem: 111
 


BÊN SÔNG ĐÀ
 
Một ngày chớm đông đến bên sông Đà
Nắng hanh hao trên dòng nước trong xanh
Xưa kia ngã ba sông là cuộc giao chiến
Giữa Sơn Tinh với Thuỷ tinh tranh hùng
 
Nhưng ngày nay dòng sông hiền hoà, sâu lắng
Mùa nước lũ hung dữ xưa kia đã lùi xa
Bởi được ngăn bằng những đập thuỷ điện khổng lồ
Mang về dòng năng lượng trắng, trong lành
 
Bên dòng Đà giang thơ mộng, dịu dàng
Chảy dài như mái tóc cô gái kiêu xa
Là khu du lịch đảo Xanh xinh đẹp
Với vườn sinh thái, tượng đài tráng lệ...
 
Anh cùng em đi bên hàng cây xanh mát
Đây là bãi bồi ngày xưa, giống quê nhà
Cùng bạn bè tắm sông, nghịch cát
Với bao kỷ niệm ùa về tuổi thơ
 
Thế mới biết quê mình đất tổ
Với bao danh lam, thắng cảnh tuyệt vời
Xứng danh là nơi khởi nguồn dân tộc
Của quê hương đất tổ Vua Hùng...

 


Đêm Thanh Thuỷ - Phú Thọ
19/11/2020

Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan