Ba lô trên vai - Thơ: Nguyễn Thị Phương Nga

Ngày đăng: 04:21 13/12/2023 Lượt xem: 72
BA LÔ TRÊN VAI
 

Ba lô con cóc trên vai
Đã từng gắn bó đường dài cùng ta
Chiến trường Nam bộ đường xa
Huấn luyện cực nhọc cho ta quen dần
Quen súng đạn với gian truân
Quen đôi vai mấy chục cân trên người 
Quen nghỉ đứng, quen ngủ ngồi
Hành quân bất kể, tiết trời ngày đêm
 
Leo ngược núi trong mưa phùn
Đêm đông mưa lạnh, gió rừng nguyên sinh
Chiến trường muốn bớt hy sinh
Phải chăm rèn luyện sức mình dẻo dai
Chiến tranh năm tháng rộng dài
Ba lô là cả gia tài của ta
Đáy sâu, tặng phẩm quê nhà
Cuốn sổ tay, tấm mùi xoa nặng tình
 
Ba lô áo giáp che lưng
Sẻ chia bom đạn gió sương một thời
Ba lô gắn quãng đường đời.
Trường sơn thủa ấy mọi người khắc ghi…
             
           
Phương Nga
Hội viên hội VHNT Trường Sơn

 
   
 

tin tức liên quan