Chùm thơ tháng 5 học trò của Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 03:18 13/05/2024 Lượt xem: 45

Chùm thơ tháng 5 học trò của Lê Ngọc Thiện
 
THÁNG NĂM
Tháng năm sang... bâng khuâng hạ kề
Phượng đỏ đường quê rưng rưng sân trường
Chiều buông dần theo tiếng ve ca
Cánh hoa khô trang lưu bút lệ nhòa
 
Tháng năm xưa hôm nay lại về
Tím ngắt bằng lăng bên cành phượng hồng
Giã biệt bạn bè còn lại... hư không
Khoảng lặng sân trường bao điều dang dở
 
Tháng năm... tháng năm vẹn nguyên một thuở
Những buổi ôn bài những lúc đùa vui
Ánh mắt trao nhau lời không dám tỏ
Để suốt cuộc đời chỉ là nỗi nhớ.
 
Tháng năm... Tháng năm...
Tháng năm ân ái
Tháng năm ngây thơ
Tháng năm vụng dại
Tháng năm học trò
Kẻ mất người còn
Rưng rưng những Tháng năm.
 

EM CÓ NGHE   
Em có nghe kèn ve
Gọi hè về thắp lửa
Phượng lung linh sắc đỏ
Giữa sân trường mênh mông
 
Hè nao... còn nhớ không
Tay trong tay bịn rịn
Bao con tim xao xuyến
Để suốt đời mang theo
 

THÁNG NĂM VỀ
 Tháng năm phượng chửa đơm bông
Trời còn se lạnh nắng hồng chưa lên
Cuốc kêu khắc khoải mòn đêm
Bờ ao đom đóm chong đèn rong chơi.
 
Tháng năm thương nhớ đầy vơi
Ngập tràn kỷ niệm cái thời... trẻ trâu
Thả diều, đuổi bướm, đi câu...
Đồi xa hò hét mái đầu nắng hoe...
 
Tháng năm khóe mắt lệ nhòe
Chia tay bịn rịn nghỉ hè về quê
Bóng người dần khuất triền đê
Chín mươi ngày những bộn bề nhớ mong.
 
Tháng năm lúa chín vàng đồng
Mồ hôi trộn với nắng nồng rạ rơm
Lo từ manh áo bát cơm
Quạt mo mỏi cánh tay Bờm canh thâu...
 
Cho dù ở đâu đi đâu
Tháng năm kỷ niệm nhuốm mầu trong ta.


BIỂN CHIỀU
Tôi về với biển chiều nay
Vẫn chan hòa nắng, vẫn đây...cát vàng
Sóng hôn bờ cát rộn ràng
Như trêu ngươi bởi...  ngỡ ngàng mình tôi.
 
Dường như biển cũng bồi hồi
Sóng vờn theo sóng thuyền trôi cùng thuyền
Tìm hoài không thấy bóng em
Biển chiều vẫn vậy mặc nhiên...ồn ào.
 
Nghiêng chiều gọi gió xôn xao
Biển ru khúc hát năm nào
...đắm say
Tôi về với biển chiều nay
Không em biển mặn mắt cay tím chiều.
 

Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Thanh Hóa


 
tin tức liên quan