"Đây Trường Sa kiêu hãnh" - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 03:54 01/10/2024 Lượt xem: 35
ĐÂY TRƯỜNG SA KIÊU HÃNH

Xa đất liền biết bao hải lý
Giữa Biển Đông quần đảo Trường Sa
Đảo tự hào có cây phong ba
Sống ngoan cường như những chàng lính trẻ

Mặc gió giông rách toạc trời chớp xé
Mặc nắng nung cát rang cát khét khô
Biển oằn mình vặn ngàn vạn sóng xô
Nghiêng ngả đảo chìm trong biển mặn…

Cây phong ba vẫn kiên cường thầm lặng
Chắt lọc tinh hoa từ cát đá hồi sinh
Những chồi non khe khẽ cựa mình
Tặng cho đảo những mầu xanh thơm thảo

Cây bàng vuông tán xòe ô che đảo
Trước phong ba giữa nắng lửa trưa hè
Lá rì rào như lời mẹ tỷ tê
Vỗ về anh ngọt lời ru chìm trong giấc ngủ

Đảo chờ mưa nên nước đâu có đủ
Tắm giặt xong lại lấy nước tưới cây
Cây xanh tươi bởi có những bàn tay
Vừa buông súng đã vun trồng nhổ cỏ

Mặc nắng nung mặc muôn vàn gian khó
Da sạm dần luôn giữ đảo tươi xanh
Tổ Quốc tự hào kiêu hãnh có các anh
Tiếp bước ông cha giữ biển trời Tổ Quốc!

Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn
ĐT: 0988.252.935


tin tức liên quan