"Vầng trăng khuyết" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 09:53 21/10/2024 Lượt xem: 45
-----------------

VẦNG TRĂNG KHUYẾT
(Gửi nữ chiến sĩ Trường Sơn)

Mấy mươi năm vẫn một mình
Dáng em tươi trẻ vẫn xinh vẫn giòn
Một thời sống giữa Trường Sơn
Một thời xé lửa đạp bom quân thù
Về thăm em cuối nắng Thu
Nhìn em vẫn dáng "Bờ lu"* năm nào
Nữ Quân Y giữa rừng Lào
Từ ven sông Đáy em vào Trường Sơn
Sau ngày Thống nhất ra quân
Vẫn hằng đau đáu bâng khuâng "ngóng người" 
Tháng năm-năm tháng dần trôi
Lời thề ngày ấy-về nơi vĩnh hằng
Vậy là mấy chục mùa trăng
Em về sông Đáy vầng Trăng không tròn
Ngóng về nơi ấy Trường Sơn
Vẫn chờ một nửa Trăng non vĩnh hằng.

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan