Thơ Nguyễn Hữu Quý'

Ngày đăng: 02:30 24/10/2024 Lượt xem: 58
Thơ Nguyễn Hữu Quý
 
CÓ MẤY LỜI...THƯA
 
Đại tướng Tổng Bí thư
Đại tướng Chủ tịch nước
Chống lãng phí, tham ô
Chắc thành công hơn trước!
 
Tuyên thệ là nghi thức
Điều cần hơn: Dân tin
Nói hay không làm tốt
Dân sẽ tỏ lòng khinh
 
"Giặc nội xâm" nhiều lắm
Tướng cầm quân phải tài
Muốn diệt được bọn hắn
Nên nghĩ đến nhiều bài
 
Dân vẫn là điểm tựa
Là tai mắt Đảng ta
Lò phải tăng độ lửa
Để thiêu bọn tà ma
 
Đừng dùng đứa nịnh bợ
Kẻo có ngày sẩy sa
Hiền tài, ta nên nhớ
Là nguyên khí quốc gia
 
Ai rồi cũng thế nhé
Chẳng làm vua suốt đời
Sao cho nằm dưới cỏ
Dân còn khen muôn lời
 
Đừng như mấy "đồng chí"
Sống, Dân đã mỉa mai
Vì nối tay cho quỷ
Phá non sông dài dài...
 
Có mấy lời như rứa
Thưa với đồng chí ta
Mong tình hình sáng sủa
Kỷ nguyên mới chan hòa.

22.10.2024
 
MẤY VẦN CHO BẠN, CHO TA
 
Chia tay nghèo khó quê nhà
Dép đúc mũ cối ta ra binh nhì
Lính trơn, "binh bét" cười khì
Măng tơ mười tám vội đi chiến trường
 
Hành quân kĩu kịt gió sương
Thanh xuân hao khuyết, quê hương xa dần
Đạn bom, lửa máu kề gần
Nối nhau cái chết âm thầm nối nhau!
 
Những hồn lính trẻ về đâu
Cho đêm đom đóm lạc nhau bao mùa
Ai còn nhắc chuyện thắng - thua
Khi non sông đã nắng mưa nối liền
 
Chiêm bao gặp lại bạn hiền
Còn măng tơ lính, vẫn biền biệt xa
Ba lô con cóc về nhà
Trái tim dưới đáy rừng già lặng im
 
Bao năm lặn lội đi tìm
Hoang vu mấy nẻo, giọng chim khác thường
Nghe trong tiếng gió, lời sương
Tỏ mờ sao sớm về thương sao chiều
 
Đi qua nhộn nhịp mỹ miều
Càng đau một thuở tiêu điều chiến tranh
Câu thơ biết có "chữa lành"
Ngôi sao cháy phía vô danh đầu nguồn?

Cuối thu 2024
 
Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan