Thơ Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 06:51 15/03/2025 Lượt xem: 30
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
Thơ Đậu Trung Thành
 
DU XUÂN ĐÀ NẴNG
                 
Gió mưa ngưng nghỉ bên đèo
Mây về gác núi, én reo lưng trời
Sông Hàn rực sắc hoa tươi
Cầu Rồng nhộn nhịp dòng người du xuân
Chuông chùa Linh Ứng vang ngân
Sơn Trà nắng ấm bước chân người về
Ngũ Hành Sơn đẹp làng nghề
Cầu Vàng lấp lánh sao khuya Bà Nà
Em về Cẩm Lệ làng hoa
Tàu anh rẽ sóng Tiên Sa dạt dào
Nụ cười du khách vẫy chào
Tình người Đà Nẵng ngọt ngào tình xuân./.
 

THÀNH PHỐ VÀO XUÂN
 
Em ở Sơn Trà hay qua Thanh Khê
Nắng sớm Hải Vân mây vờn non nước
Trên chuyến phà xưa em hằng mơ ước
Bắc nhịp cầu nối đôi bờ sông trăng.
 
Đêm Bà Nà phố núi hoa đăng
Du khách thập phương vui chung nhịp bước
Những chiếc cầu lung linh soi bóng nước
Thành phố mình đẹp lắm phải không em?
 
Từng đoàn tàu rẽ lướt sóng êm
Ra biển lớn ngư trường vẫy gọi
Bao bến cảng bạn bè đón đợi
Hàng Việt Nam đến những miền xa.
 
Tay trong tay nghe lời gió du ca
Ta lặng nhìn nhau má em ửng đỏ
Tóc mây bồng bềnh bay trong gió
Một lời yêu sao anh mãi ngập ngừng.
 
Trăng nép vào mây giây phút thẹn thùng
Sóng mơn man hôn dài bờ cát trắng
Ôm em vào lòng con tim dậy sóng
Môi em nồng, xuân gõ cửa tình yêu./.
 

Đà Nẵng Xuân Ất Tỵ 2025.
 Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng
 Địa chỉ: 12 Phi Bình 7, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
ĐT: 0914064368.

 
tin tức liên quan