Chùm thơ dự thi LBTS của Nguyễn Ngọc Phát - BLL Trường Sơn - Đường HCM Thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 08:19 12/11/2015 Lượt xem: 471

 

CHÙM THƠ DỰ THI LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN

Nguyễn Ngọc Phát - BLL Trường Sơn - Đường HCM

Thành phố Hải Phòng - Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng

Điện thoại: 0983 170 350

 

 

TRƯỜNG SƠN TRONG EM

Kính tặng : Đơn vị nữ thông tin Bộ Tư lệnh Trường Sơn - Đoàn 559

 

Với rừng em ở Trường Sơn

Yêu từng con dốc, nhớ từng thác reo

Nhớ cơn gió mát lưng đèo

Khi đường hữu tuyến mắc nèo đã xong

 

Đạn bom em chẳng sờn lòng

Chờ tin thắng trận em mong từng giờ

Trường Sơn đã đến là mơ

Những khi nắng rát, những giờ đợi mưa

 

Trong hầm bên máy say sưa

Tiếng ma líp gõ sớm trưa tạch tè

Hậu phương tiền tuyến giao hòa

Làm lên dáng lính em là nét riêng

 

 

Tháng 10/2005

 

 

LÁ TRƯỜNG SƠN

 

Trường Sơn lá xếp như mây

Lá từ mặt đất lá xây lên ngàn

Lung linh ngàn mảnh trăng vàng

Qua bao bom đạn lại càng lên xanh

 

Lá đi theo bước quân hành

Lá như tạc một bức tranh ngút trời

Rừng Trường Sơn của tôi ơi!

Một thời đánh Mỹ - một nơi an toàn

 

Những khi sốt rét da vàng

Lá cho vị thuốc nhẹ nhàng tiêu giao

Hay khi bụng đói cồn cào

Lá cho sự sống ngọt ngào sớm trưa

 

Nhớ về một thửa ngày xưa

Rừng Trường Sơn hẹn bây giờ còn đây

Lặng mình bên những gốc cây

Gọi tên từng đứa bạn ngày hy sinh.

 

Lá xanh chừng cũng nghiêng mình

Và con gió bỗng hiển linh gọi người

 

 

Tháng 10/2005

 

 

CON ĐƯỜNG TRÊN CAO

Kính tặng : Đơn vị nữ thông tin Bộ Tư lệnh Trường Sơn - Đoàn 559

 

 

Con đường em mở trên cao

Đi trong tiếng gió dạt dào Trường Sơn

Con đường chẳng quản mưa trơn

Ngước trông trời ở gần hơn lá rừng

 

Con đường như tiếng nhạc rung

Vang trên hoa sứ đi cùng thời gian

Tiếng em ấm áp nồng nàn

Truyền tin thắng trận Bắc Nam gọi về

 

Như dòng sông chảy hồn quê

Nặng tình đất nước nhớ về ngày qua

Một thời lửa đạn xông pha

Một thời tiếng hát át tà bom rơi

 

Trường Sơn lấp lánh cuộc đời

Qua bao năm tháng đầy vơi đã từng

Gặp nhau câu chuyện rưng rưng

Bông hoa rừng ấy nở bừng bên nhau.

 

Tháng năm như một nhịp cầu

Còn nguyên hạt thóc vàng màu đất sa

Thời gian chầm chậm trôi qua

Mà như vẫn thấy đậm đà mùa xuân.

 

 

tin tức liên quan