Chùm thơ về biển đảo của Hoàng Sĩ Khiêm - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:24 30/11/2019 Lượt xem: 523
THƠ HOÀNG SỸ KHIÊM
 
ĐẤT LIỀN GỬI GẤM
Đảo xa gió lộng đứng canh trời
Anh lính Hải quân giữa biển khơi
Buổi sáng vầng hồng tươi rực rỡ
Ban đêm ánh bạc sáng soi ngời
Đất liền em giữ lòng chung thủy
Hải đảo anh mong dạ trọn đời
Lãnh hải cha ông ta bảo vệ
Giang sơn đất Việt mến yêu ơi
                      *
Giang sơn đất Việt mến yêu ơi
Rạng rỡ vừng dương lộng đất trời
Da diết thương người nơi biển cả
Bồi hồi nhớ bạn chốn xa khơi
Gói mây thủ thỉ thầm môi nói
Trăng nước giao duyên ánh mắt ngời
Biển đảo của ta non nước việt
Cha ông con cháu giữ muôn đời.,.

 
 
MƯU ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Họ đặt giàn khoan họ cướp ngày
Mưu đồ bành trướng chính là đây
Lòng lang múa mép còn che dấu
Dạ sói thâm ngầm đã rõ bày
Hãy nhớ Đống Đa nơi bỏ mạng
Đừng quên Hàm Tử chốn tan thây
Việt Nam đòi họ quay về nước
Thế giới tẩy chay nhục nhã thay
                    *
Thế giới tẩy chay nhục nhã thay
Ngang nhiên cướp biển sẽ tan thây
Hung hăng vây ép đoàn tàu chiến
Khiêu khích lượn vòng lũ máy bay
Luật biển nghiêm minh đòi xử lý
An ninh vi phạm đã phơi bày
Âm mưu đen tối che bành trướng
Lẽ phải Việt Nam sáng rõ ngày.,.

 
 
KIÊN TRÌ
Ỷ mình nước lớn tự coi giàu
Bọn họ lương tâm chẳng có đâu
Xâm phạm biển Đông khoan đáy biển
Ngang nhiên phản lực lượn trên đầu
Đồng tâm phản đối toàn nhân loại
Nhất trí tẩy chay khắp các Châu
Để tránh đụng đầu không vũ lực
Chí nhân thượng sách phải dài lâu


Hoàng Sĩ Khiêm 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan