THƠ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:43 30/04/2020 Lượt xem: 464
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

TẤN CÔNG XUÂN LỘC
 
Xuân Lộc ơi! Xuân Lộc ơi!
Trận đánh nhớ mãi cả đời không quên…
Tháng tư tiếng súng vang rền
Đánh Sư 18 (ngụy) không quên những ngày
Sài Gòn trong thế bị vây
Nguyễn Văn Thiệu sợ đến ngày diệt vong
Xuân Lộc ta đã tấn công
Mười ngày quyết chiến lập công lẫy lừng
Tướng Minh đảo Ngụy chống lưng
Hò hét lính Ngụy cắm sừng chúng ta
Thế rồi chúng đã ra ma
Tên tướng ngụy đảo phải ra ngồi tù
 
Xuân Lộc chiến thắng tháng tư
Vẫn còn vang mãi hai từ “liệt oanh”…
Hai ngàn bia mộ lưu danh
Các anh ngã xuống trở thành tấm gương
Đã soi rọi sáng con đường
Đường vào giải phóng Sài Gòn cờ bay.                                                                

14/4/2020
 
 
                                    
GỬI EM CÂU LÝ NGÀY XƯA
 
Gửi em câu “lý ngày xưa”
Bốn nhăm năm ấy như vừa trong mơ
Trải lòng viết mấy dòng thơ
Sông Hồng vẫn nhớ bến bờ Cửu Long
Tâm tình người lính Sông Hồng
Đi vào chiến đấu ở vùng Miền Tây…
Ở đây kênh rạch bủa vây
Mỹ nhiều, ngụy lắm pháo bầy như mưa
Chiến đấu trên xứ rừng dừa
Bến Tre, Châu Đốc, Cần Thơ, Mũi Cà…
Chiến công nở rộ như hoa
Ngụy tan, Mỹ chạy nước nhà mừng vui…
 
Tôi về Miền Bắc bùi ngùi
Nhớ người con gái cuối trời Phương Nam
Những năm đánh giặc gian nan
Đức Hòa, Đức Huệ bên vàm Cỏ Đông
Lời thơ viết cuối Sông Hồng
Tặng người em gái Cửu Long cuối trời.
 

Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan