THƠ HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG CỦA LÊ BA
	
	Bên mình vượt lên
	 
	Cuối thu bão lũ ập về
	Trắng đồng trắng phố tái tê bao người
	Đắng lòng núi sạt lệ rơi
	Nhân dân, đồng đội của tôi không về
	Trắng khăn tang lòng tái tê
	Tìm nhau bằng được đưa về chốn quê
	Đường đi như tỉnh như mê
	Từ trong biển lũ bộn bề lo toan
	Vì dân Bộ đội Công an
	Gồng mình trong lũ chứa chan tình người
	Cả nước cùng miền Trung ơi
	Về đây cứu trợ cho vơi nỗi buồn
	Trong  cơn bĩ cực cơ hàn
	Sẻ chia khốn khó hết tàn lại tươi
	Từ trong biển lũ tình người
	Niềm tin tất thắng mỉm cười bình yên
	Với bao nghĩa cử không tên
	Về đây chia sẻ tô thêm nghĩa tình
	Miền Trung ơi sẽ hồi sinh
	Đảng dân cả nước bên mình vượt lên 
	Lê Ba
	 
	(3).jpg)
	  
	Gửi Miền Trung
	 
	Quanh năm đã hứng gió Lào
	Mà sao bão lũ cứ vào miền Trung
	Mấy phen nước ngập trắng đồng
	Gian nan đã đến tột cùng gian nan
	Quần nhau bão lũ cơ hàn
	Đói cơm nhạt muối nhọc nhằn chẳng nguôi
	Mênh mông biển nước tình người
	Gồng mình trong lũ vẫn ngời niềm tin
	Cùng nhau vượt lũ ngày đêm
	Từ trong biển nước ta tìm lại nhau
	Tìm nhau giảm bớt thương đau
	Vững tin ở Đảng tình sâu nghĩa bền
	Miền Trung  ơi hãy cố lên
	Đảng dân cả nước vẫn bên đồng bào
	Sẻ chia bão lũ gió Lào
	Với nhiều nghĩa cử gửi vào miền Trung
	 
	Lê Ba
	Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Gia Bình
	Hội viên VHNT Trường Sơn