Thơ dự thi LBTS của tác giả Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 11:44 24/03/2015 Lượt xem: 777

 

 

THƠ DỰ THI “LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”


 

DUẬT ƠI!
 

(Hát ru: Danh nhân Trường Sơn, Hồn thơ
Trường Sơn, đồng đội Phạm Tiến Duật kính yêu)

 

 

 

 

Phạm Tiến Duật

 

 

Anh theo “Vòng trắng” về trời
“Vòng đen” gửi lại nhắc người ngày sau
“Vầng trăng quầng lửa” trên đầu
Cho “Xe không kính” qua cầu Thời – gian

Sách đâu mở trắng non ngàn?
Tiếng cười con gái giòn tan…rừng chiều
Lính Trường Sơn tuổi chớm yêu
Nghêu ngao giăng mảnh trăng treo ngang trời

 

“Bom rơi…mặt lấm”…là cười (!)
“Đông mưa,Tây nắng” thành lời trao nhau
“Rừng không dân” ở nơi đâu?
Anh về nhen giữa cõi sâu… “Lửa đèn”

Ngưòi tài hoa lắm …trời ghen
Người đi…thơ lại hát lên…Ru người…

 

(Ru tiếp câu đầu: “Anh theo Vòng trắng về trời…”)


PHẠM ĐĂNG KIỂM
_________


* Những chữ trong ngoặc kép là thơ Phạm Tiến Duật

 

 

TÓC SƯƠNG

 

Nhờ nhau chút nước gội đầu,
Tóc em anh chợt thấy mầu gió sương.
Sợi nào vương bụi chiến trường,
Tuổi xuân rơi...những nẻo đường tiền phương,

Sợi nào nhớ, sợi nào thương,
Sợi nào em để anh vương tơ lòng?
Tóc rơi chung mẩu xà phòng,
Chung cơn sốt núi, chung phong thư nhà.

 

 

 

 

Trắng đêm thương một tiếng gà,
Quờ tay…thấy tóc. Khóc oà! Ôm nhau…
Cầu mong trời sáng mau mau,
Cho em vợi bớt nỗi đau xuân thì!

Bao người ngày ấy ...“Ra đi”
Đầu xanh, máu đỏ sá gì em ơi!
Bão dông còn ở trên đời,
Tóc sương nghiêng một khoảng trời Bình yên…

 

PHẠM ĐĂNG KIỂM


 

 

 TÌM NGƯỜI

 (Thân yêu tặng các Chiến sĩ gái Trường Sơn)

 

 

 

Tìm nguồn gạn đục, khơi trong

Tìm yêu thương đến với rừng Trường Sơn

Quân reo …đá núi đã mòn

Chớp bom đã tỏ từng khuôn mặt người

 

Trời trong xanh súng im rồi

Tim đâu…đâu có lại thời mê say?

Mở đường mùa lũ miền Tây

Mảnh mai em với đêm ngày nắng, mưa…

 

Ở rừng quên giấc ngủ trưa

Thương em thương quãng đường xưa em vào

Bom rơi. Bọ chét. Gíó Lào…

Sốt rừng, tóc rụng…lỡ bao xuân thì

 

Đâu rồi cô gái Quân y?

Tám năm xa mẹ cũng vì Ngày Mai

Cũng vì tin ở Tương Lai

Bao nhiêu máu đổ, chông gai…cũng thường!

 

Đâu rồi lời nhớ, lời thương?

Tình xuân gửi lại cung đường. Cho anh

“Bắc cầu qua cuộc chiến tranh”*

Lần theo kỉ niệm trong lành…tìm em!

 

________________________________                               

(*):Ý kiến của một sử gia Nhật: “Chúmg ta đừng vùi lấp quá khứ tàn khốc của chiến tranh, hãy bắc cầu lên đó mà đi”

 

______________________

PHẠM ĐĂNG KIỂM

Phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
đt: 01215159594

 

 

tin tức liên quan