CHÙM THƠ XUÂN THỨ 3 CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

Ngày đăng: 06:18 06/02/2020 Lượt xem: 522

---------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN THỨ 3 CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
THẮNG LỢI XUÂN SANG
 
Đường quân đèo dốc núi rừng
Gặp nhau như hội tưng bừng cười vang
Hẹn nhau thắng lợi xuân sang
Non sông một giải sao vàng tung bay...
 
Trường Sơn bom sới đạn cày
Mai ngày thống nhất cờ bay rợp trời...
 

VUI XUÂN MỪNG ĐẢNG
 
Vui xuân mừng Đảng chín mươi
Thỏa mơ mong ước đời người tự do
Từ ngày có Đảng Bác Hồ
Người người đã được cơm no học hành
Lầu cao thay mái nhà gianh
Đường quê lầy lội đã thành bê tông
Giành về thống nhất non sông
Thắng hai đế quốc cờ hồng tung bay
Mồng ba tháng hai hôm nay
Công ơn Đảng Bác vui say tình đời...

 
 
XUÂN XƯA XUÂN NAY
 
Về nhà lòng những nao nao
Xuân xưa khói lửa chiến hào bên nhau
Xuân nay hoa mộc trắng đầu
Bao năm gặp lại ôm nhau nở cười...
 
Lòng nguyên mười tám đôi mươi
Đời thường chất lính xây đời tươi xanh.
Gặp nhau chén chú chén anh
Đỗi thương đồng đội rừng xanh... núi ngàn...
 

XUÂN
 
Xuân nghiêng ly rượu chớm tràn
Câu ca trầm bổng say làn hoa râm
Bao năm nồng thắm tri âm
Bao lần lệ đẫm ướt đầm vẫn mơ ...
 
NGÂY NGẤT XUÂN
 
Dốc cạn chiều cuối năm uống hết mùa đông
Giao thừa đến Xuân về mưa tí tách
Gió mới leo reo len lỏi luồn lách
Hương sắc hoa ong bướm hái say mê
 
Ta nhâm nhi Xuân mới uống thỏa thuê
Hương nếp vàng chắt chiu mồ hôi của mẹ
Ta hiểu thêm đời người qua dâu bể
Càng thương cha bóng xế chiều tà
 
Ta uống cạn ngày tháng đông qua 
Nghe chồi biếc nẩy mầm vươn kẽ lá
Nắng non về tiêu tan lạnh giá
Ngây ngất Xuân mơn mởn bên ta...
 
Vẫn đau đáu Trường Sơn ngày xa
Đồng đội ta bao mùa xuân ở lại
Nắng chiều hôm  nhuộm mầu hoa trái
Mãi bâng khuâng mùa lại tiếp mùa...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan